cám ơn bác Vũng Nước nhiều nhiều. bác trình bày có hệ thống và chi tiết quá.
em xin góp thêm chút xíu ý kiên là về 6 điều răn hội thánh thì theo em được biết ở VN đã chỉnh lại còn có 5 điều thôi.
em cũng muốn hỏi điều này là nếu có một người nói lỡ lời làm người khác buồn, vậy kẻ làm người ta buồn, và kẻ buồn phiền chấp vặt thì ai có tội? và 1 chuyện nữa em đã có lần hỏi trên diễn đàn mà không có ai hồi âm hết, đó là chuyện em bé bán hàng thồi lộn tiền và bà già nhân hậu nói dóc với mẹ của em bé rồi trả tiền cho em vậy có phải là tội chăng? nếu định nghĩa tội lỗi là sự lỗi phạm những điều luật trên thì em thấy....không biết nói sao nữa...
Em muốn xin một cái định nghĩa tội lỗi ngắn gọn và dễ nhớ hơn chứ như thế này thì nhiều quá. luật Chúa đến từ Chúa Hoàn Thiện, làm sao có thể được thể hiện chính xác bằng ngôn ngữ loài người vốn không hoàn thiện được...vậy ta có nên hiểu luật và cảm nhận luật Chúa để sống cho đúng...?
riêng em cũng có thử định nghĩa tội lỗi, nhưng không biết có đúng không và có dẫn mình đi lạc lối nữa hay không...xin các bác nhận xét giúp em
em nghĩ tội lỗi là bất cứ cái gì làm ta xa cách Thiên Chúa. mà Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc và bình an vô biên, theo đó tội lỗi là tất cả những gì làm ta mất bình an, mất hạnh phúc, hay nói cách khác là làm ta buồn phiền... mỗi khi ta làm điều xấu ta buồn phiền đó là tội lỗi, mỗi khi ta gặp phải sóng gió cuộc đời mà không tín thác vào Chúa ta buồn phiền đó là tội lỗi...nên hoàn thiện, nên một với Chúa, và Thiên Đàng là cùng chỉ một trạng thái hạnh phúc triền miên....tội làm ta mất đi hạnh phúc đó....
mong nhận được nhiều ý kiến phản hồi của các bác...