Ngày thứ 9: Chúa ơi, con xin dâng Chúa món quà ngày hôm nay để an ủi Trái tim Chúa đây. Bên cạnh những bội bạc và tàn nhẫn của chúng con, hôm nay con đã gặp nhiều tấm lòng quảng đại biết sẻ chia, con đã nhìn thấy Trái tim yêu thương của Chúa, con đã nhìn thấy tấm lòng của Mẹ Maria nơi họ, khi họ mở lòng trước những người đang cần được giúp đỡ. Ngày mai, con xin được làm thiên thần của Chúa để chuyển đi những món quà tình thương ....... và sẽ có những bé sơ sinh được uống sữa thơm ngon, mặc quần áo đẹp, sẽ có người mẹ giảm bớt được nỗi âu lo cơm gạo. Xin Chúa chúc lành cho những tâm hồn thiện chí ấy, và Chúa hãy ban ơn cho họ theo ý nguyện của con đêm nay. Amen.
thay đổi nội dung bởi: nenhongnho, 10-06-2009 lúc 07:08 AM