Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 27 trên 27

Chủ đề: Giải trí thư giãn cả làng ui.

  1. #1
    KẺ DU MỤC's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 180
    Cám ơn
    412
    Được cám ơn 526 lần trong 137 bài viết

    Thumbs down Giải trí thư giãn cả làng ui.


    Mời bà con trong làng thư giãn với 3C:
    1/. Có 01 cái hồ lớn, có 01 cái cọc đứng ở giữa hồ. Làm cách nào cột 01 sợi dây vào cọc mà không bơi ra giữa hồ.
    2/. Có 01 con trâu cột vào sợi dây, cái cọc đóng xuống đất, khoảng cách từ con trâu đến bó lúa dài hơn sợi dây cột con trâu. Chủ trâu vừa quay lưng đi thì con trâu ăn hết bó lúa. Sao con trâu ăn được?
    Có phần thưởng cho cao thủ đáp đúng nghen.
    Chữ ký của KẺ DU MỤC
    “Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16, 33.)


  2. Có 2 người cám ơn KẺ DU MỤC vì bài này:


  3. #2
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    1/. Có 01 cái hồ lớn, có 01 cái cọc đứng ở giữa hồ. Làm cách nào cột 01 sợi dây vào cọc mà không bơi ra giữa hồ.
    Kéo 1 sợi thừng đi vòng quanh hồ 2 vòng, rút gọn sợi thừng lại là đương nhiên dây thừng xiết quanh cái cọc, bơi chi cho đuối, hehe... :3:

    2/. Có 01 con trâu cột vào sợi dây, cái cọc đóng xuống đất, khoảng cách từ con trâu đến bó lúa dài hơn sợi dây cột con trâu. Chủ trâu vừa quay lưng đi thì con trâu ăn hết bó lúa. Sao con trâu ăn được?
    Trâu ăn cỏ 3C ui, lè dzì có chiện trâu ăn lúa, hic! :icon3:

    Nếu đúng xin nhận giải thưởng, miễn giải khát hoặc giải trí, hơ hơ :secret:

  4. Có 3 người cám ơn littlewave vì bài này:


  5. #3
    KẺ DU MỤC's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 180
    Cám ơn
    412
    Được cám ơn 526 lần trong 137 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi littlewave View Post
    Kéo 1 sợi thừng đi vòng quanh hồ 2 vòng, rút gọn sợi thừng lại là đương nhiên dây thừng xiết quanh cái cọc, bơi chi cho đuối, hehe... :3:

    Trâu ăn cỏ 3C ui, lè dzì có chiện trâu ăn lúa, hic! :icon3:

    Nếu đúng xin nhận giải thưởng, miễn giải khát hoặc giải trí, hơ hơ :secret:
    Chị Lit hay quá ta!!!

    Câu 1: Chị Lit có đáp án chính xác. Thưởng nóng lun
    Câu 2: Thưa Lit trâu của 3C ăn lúa. hè hè ( đã bảo trâu ăn hết lúa mừ, lúa cho nó lạ). Mời chị Lít tiếp tục suy nghĩ nghen.
    Chữ ký của KẺ DU MỤC
    “Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16, 33.)


  6. Được cám ơn bởi:


  7. #4
    vũng_nước's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Vincent
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,339
    Cám ơn
    4,072
    Được cám ơn 4,272 lần trong 1,085 bài viết

    Default

    Sợi dây đâu có cột vô cái cọc đâu thành ra trâu muốn đi đâu ăn gì tùy ý.

    Phải vậy không ?
    Chữ ký của vũng_nước
    "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lai? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi". (Matheu. 5, 13)

  8. Có 4 người cám ơn vũng_nước vì bài này:


  9. #5
    KẺ DU MỤC's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 180
    Cám ơn
    412
    Được cám ơn 526 lần trong 137 bài viết

    Default Mời cả làng cùng ăn trái cây nha

    Trích Nguyên văn bởi vũng_nước View Post
    Sợi dây đâu có cột vô cái cọc đâu thành ra trâu muốn đi đâu ăn gì tùy ý.

    Phải vậy không ?

    Chúc mừng bạn vũng_nước đã đáp đúng. Hoan hô bạn .

    Mời làng thư giãn với phần tiếp theo nha. Mời cả làng cùng ăn trái cây nha. Hì hì

    1/.Trái gì ruột (hột) để ngoài da

    2/.Trái gì ruột đỏ vỏ xanh
    Đệ nhất giải khát trong làng trái cây

    3/.Trái gì trong trắng ngoài xanh
    Sắt ra đắp mặt cho da sáng ngời

    4/.Trái gì bị cấm vẫn ăn
    Làm xong 1 quả xấu mày hổ ngươi

    5/.Trái gì nho nhỏ trên cây
    Tên như một bụng trong lòng người ta

    6/.Trái gì trên cao cận mây
    Xanh trắng đỏ tía em nhỏ thấy thèm

    7/.Trái gì con quạ thích ăn
    Túi ba gang lấy đầy vàng mà tham

    8/.Trái gì nhỏ bé xinh xinh
    Ăn vào 1 miếng như ngậm hòn than

    9/.Trái gì thơm nức cả nhà
    Hột luộc xong nhớt như là mồng tơi

    10/.Trái gì hột bé xinh xinh
    Như là có mắt đang nhìn người ta

    11/.Trái mà muốn sống với em
    Thì anh phải để cho mình em thôi

    12/.Trái gì rồng phượng giành nhau
    Mừng ngày tết đến cả nhà xem vui

    13/.Trái gì tên gọi màu xanh
    Thân mình như vẩy con gì xa xưa

    14/.Trái gì con gái hay ưa
    Chua ngọt tùy lúc thế mà thích ăn

    15/.Trái gì mận hỏi em thưa
    Vườn em có lối nhưng chưa ai vào

    16/.Trái gì da xấu sần sùi
    Tên gọi miêu tả cho ngàn mùi hương

    17/.Trái gì tên gọi thấy ghê
    Chuyên dành để muối hoặc là canh chua

    Mại zdô ... mại zdô bà con ui ........
    Chữ ký của KẺ DU MỤC
    “Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16, 33.)


  10. Được cám ơn bởi:


  11. #6
    hoathuytinhbuon's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Vườn hoa mang....nỗi buồn...
    Bài gởi: 207
    Cám ơn
    404
    Được cám ơn 641 lần trong 164 bài viết

    Default

    Ui để em trả lời thử coi nhé, biết được có mấy câu thui hà.....
    2) trái dưa hấu
    3) dưa leo(dưa chuột)
    7) trái khế hả anh?
    8) trái nhãn
    9) trái mít
    10)trái na
    11)trái cau
    12) trái pháo(cái này là em đoán bừa đó hihi)
    14) trái cóc
    15) trái đào
    những câu còn lại em xin chịu, để nghĩ tiếp đã ạ....
    Chữ ký của hoathuytinhbuon
    "Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa"


  12. Có 4 người cám ơn hoathuytinhbuon vì bài này:


  13. #7
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 61
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default

    1. Đào lộn hột
    4. Trái cấm
    5. Trái lòng mức
    10. Trái nhãn
    17. Trái sấu
    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  14. Có 3 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  15. #8
    IT4ever's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Martinô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: BMT
    Bài gởi: 9
    Cám ơn
    2
    Được cám ơn 39 lần trong 7 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi chimcanhcut View Post
    1/. Có 01 cái hồ lớn, có 01 cái cọc đứng ở giữa hồ. Làm cách nào cột 01 sợi dây vào cọc mà không bơi ra giữa hồ.
    Trích Nguyên văn bởi littlewave View Post
    Kéo 1 sợi thừng đi vòng quanh hồ 2 vòng, rút gọn sợi thừng lại là đương nhiên dây thừng xiết quanh cái cọc, bơi chi cho đuối, hehe... :3::secret:
    Hôm nào đến daklak mời mọi người thử ứng dụng câu đố này vô hồ lăk hay hồ eakao nhé ^^

  16. Có 2 người cám ơn IT4ever vì bài này:


  17. #9
    KẺ DU MỤC's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 180
    Cám ơn
    412
    Được cám ơn 526 lần trong 137 bài viết

    Smile Trái cây ngon quá, nhào vô điiiiiii

    Trích Nguyên văn bởi hoathuytinhbuon View Post
    Ui để em trả lời thử coi nhé, biết được có mấy câu thui hà.....
    2) trái dưa hấu ==> chính xác, chúc mừng bạn
    3) dưa leo(dưa chuột) ==> chính xác, chúc mừng bạn
    7) trái khế hả anh? ==> chính xác , chúc mừng bạn
    8) trái nhãn ==> chưa chính xác, cố gắng lên nha
    9) trái mít ==> chưa chính xác, cố gắng lên nha
    10)trái na ==> chưa chính xác, cố gắng lên nha
    11)trái cau ==> chính xác , chúc mừng bạn
    12) trái pháo(cái này là em đoán bừa đó hihi) ==> chưa chính xác, cố gắng lên nha
    14) trái cóc ==> cũng tạm được, nhưng còn 1 loại trái khác mà con gái thích ăn hơn (gợi ý: trái nhỏ, hột nhỏ,trơn láng)
    15) trái đào ==> chính xác , chúc mừng bạn
    những câu còn lại em xin chịu, để nghĩ tiếp đã ạ....

    Chúc mừng hoathuytinhbuon đã có được 5 đáp án đúng . Cố gắng lên nha bạn.


    Trích Nguyên văn bởi dominico_dung View Post
    1. Đào lộn hột ==> chính xác , chúc mừng anh (Đào lộn hột; còn gọi là Điều (hay Đìu)
    4. Trái cấm ==> chính xác , chúc mừng anh
    5. Trái lòng mức ==> cũng tạm được, nhưng còn 1 loại trái khác chính xác hơn (gợi ý: cây, lá, trái và hột đều nhỏ)
    10. Trái nhãn ==> chính xác , chúc mừng anh
    17. Trái sấu ==> chính xác , chúc mừng anh
    Chúc mừng dominico_dung đã có được 4 đáp án đúng . Cố gắng lên nha anh.

    Thân mời quý vị sành điệu về trái cây nhào vô rinh quà điiiiiiiiiiiii.
    Chữ ký của KẺ DU MỤC
    “Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16, 33.)


  18. Được cám ơn bởi:


  19. #10
    vũng_nước's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Vincent
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,339
    Cám ơn
    4,072
    Được cám ơn 4,272 lần trong 1,085 bài viết

    Default

    8- Trái sim
    9- sầu riêng
    12- trái cầu
    14- trái me
    Chữ ký của vũng_nước
    "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lai? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi". (Matheu. 5, 13)

  20. Có 2 người cám ơn vũng_nước vì bài này:


  21. #11
    sanghoang
    Khách viếng
    sanghoang's Avatar

    Default

    5/mụng bột hjhj(một bụng (-)mụng bột)
    hehe hẻm bjt có đúng ko

  22. Có 2 người cám ơn sanghoang vì bài này:


  23. #12
    lunglinh
    Khách viếng
    lunglinh's Avatar

    Default

    gui Anh Daminh, tham gia vao game vui cua Anh,ca'm on anh
    O5-Trái Nho
    06- Trái bong bóng
    13- Thanh long
    16- Trái thơm ( Dứa)





    Nên đánh có dấu cho dễ đọc nha bạn.
    thay đổi nội dung bởi: KẺ DU MỤC, 10-06-2009 lúc 10:57 AM Lý do: Sửa cho có dấu

  24. Có 2 người cám ơn lunglinh vì bài này:


  25. #13
    KẺ DU MỤC's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 180
    Cám ơn
    412
    Được cám ơn 526 lần trong 137 bài viết

    Smile

    Trích Nguyên văn bởi vũng_nước View Post
    8- Trái sim ==> chưa đúng òi, cố gắng lên nha
    9- sầu riêng ==> chính xác, chúc mừng bạn
    12- trái cầu ==> cũng tạm được, nhưng còn 1 loại trái khác chính xác hơn

    14- trái me ==> chính xác, chúc mừng bạn

    Chúc mừng vũng_nước đã đáp đúng 2 loại trái, tặng bạn nè Mời bạn tiếp tục tham gia phá quán nha


    Trích Nguyên văn bởi sanghoang View Post
    5/mụng bột hjhj(một bụng (-)mụng bột)
    hehe hẻm bjt có đúng ko
    Chúc mừng bạn sanghoang đã có 1 đáp án thú vị , nhưng chưa đúng òi. hi hi.
    Tiếp tục suy nghĩ nha bạn.
    thay đổi nội dung bởi: KẺ DU MỤC, 10-06-2009 lúc 01:16 PM
    Chữ ký của KẺ DU MỤC
    “Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16, 33.)


  26. #14
    KẺ DU MỤC's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 180
    Cám ơn
    412
    Được cám ơn 526 lần trong 137 bài viết

    Smile

    Trích Nguyên văn bởi lunglinh View Post
    gui Anh Daminh, tham gia vao game vui cua Anh,ca'm on anh
    O5-Trái Nho ==> chưa đúng òi, cố gắng lên nha
    06- Trái bong bóng ==> chưa đúng òi, cố gắng lên nha
    13- Thanh long ==> chính xác, chúc mừng bạn
    16- Trái thơm ( Dứa) ==> chính xác, chúc mừng bạn




    Chúc mừng bạn lunglinh, bạn đã có 2 dáp án đúng, tặng bạn nè , tiếp tục chiến đấu nha bạn
    Chữ ký của KẺ DU MỤC
    “Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16, 33.)


  27. #15
    Guilenguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,955
    Cám ơn
    2,525
    Được cám ơn 11,393 lần trong 2,014 bài viết

    Default

    Câu đố xưa đây :
    1/ Bóng nào đập hoài không bể ?
    2/ Một người đang đọc sách, bỗng cúp điện, đèn pin ko có, nến cũng ko, hỏi tại sao người này vẫn đọc được ?
    3/ Cầu nào nhỏ nhất thế giới ?
    4/ Lịch nào dài nhất ?
    5/ Quần rộng nhất là quần gì ?
    6/ Núi nào mà bị chặt ra từng khúc ?
    Chữ ký của Guilenguyen


  28. Có 4 người cám ơn Guilenguyen vì bài này:


  29. #16
    KẺ DU MỤC's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 180
    Cám ơn
    412
    Được cám ơn 526 lần trong 137 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Guilenguyen View Post
    Câu đố xưa đây :
    1/ Bóng nào đập hoài không bể ? Bóng đêm
    2/ Một người đang đọc sách, bỗng cúp điện, đèn pin ko có, nến cũng ko, hỏi tại sao người này vẫn đọc được ? Người mù, đọc sách mù bằng tay
    3/ Cầu nào nhỏ nhất thế giới ? Cầu tiêu hả?
    4/ Lịch nào dài nhất ? Lịch sử
    5/ Quần rộng nhất là quần gì ? Quần bò hả bạn? (nhét cả con bò vào hi hi)
    6/ Núi nào mà bị chặt ra từng khúc ?

    Không biết có đúng không :pipe1:
    Chữ ký của KẺ DU MỤC
    “Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16, 33.)


  30. #17
    Guilenguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,955
    Cám ơn
    2,525
    Được cám ơn 11,393 lần trong 2,014 bài viết

    Thumbs up

    Trích Nguyên văn bởi chimcanhcut View Post
    Không biết có đúng không :pipe1:
    Đúng được câu 1, câu 4. Cố lên !!!
    Chữ ký của Guilenguyen


  31. Có 4 người cám ơn Guilenguyen vì bài này:


  32. #18
    Thuốc đắng
    Khách viếng
    Thuốc đắng's Avatar

    Smile

    Trích Nguyên văn bởi chimcanhcut View Post
    Chúc mừng bạn vũng_nước đã đáp đúng. Hoan hô bạn .

    Mời làng thư giãn với phần tiếp theo nha. Mời cả làng cùng ăn trái cây nha. Hì hì


    5/.Trái gì nho nhỏ trên cây
    Tên như một bụng trong lòng người ta Trái trùm ruột phải không bạn?

    6/.Trái gì trên cao cận mây
    Xanh trắng đỏ tía em nhỏ thấy thèm cao cận mây ==>cây mận ==> chắc là trái mận rồi


    8/.Trái gì nhỏ bé xinh xinh
    Ăn vào 1 miếng như ngậm hòn than Là trái ớt


    12/.Trái gì rồng phượng giành nhau
    Mừng ngày tết đến cả nhà xem vui Có phải là trái (quả) châu không?
    ..............

    Mại zdô ... mại zdô bà con ui ........



    chimcanhcut đâu rùi, vào xem dưa kết quả đi nào.

    Cho hỏi tí nha, ông nghĩ đâu ra nhiều quả thế hả? Có chỗ nào sưu tầm hông? Chỉ mình zdới.:secret:

  33. Được cám ơn bởi:


  34. #19
    Guilenguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,955
    Cám ơn
    2,525
    Được cám ơn 11,393 lần trong 2,014 bài viết

    Thumbs up

    Trích Nguyên văn bởi chimcanhcut View Post
    Không biết có đúng không :pipe1:
    Người đó không bị mù đâu à nghe, đúng được câu 1 và 4. Tiếp tục đi nào !!
    Chữ ký của Guilenguyen


  35. Có 4 người cám ơn Guilenguyen vì bài này:


  36. #20
    KẺ DU MỤC's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 180
    Cám ơn
    412
    Được cám ơn 526 lần trong 137 bài viết

    Smile

    Trích Nguyên văn bởi Guilenguyen View Post
    Câu đố xưa đây :

    2/ Một người đang đọc sách, bỗng cúp điện, đèn pin ko có, nến cũng ko, hỏi tại sao người này vẫn đọc được ? Người này đọc sách ban ngày, nên mấy yếu tố ánh sáng kia không ảnh hưởng

    5/ Quần rộng nhất là quần gì ? Quần chúng
    Có nhiu làm nhiu hen Guilenguyen.
    Chữ ký của KẺ DU MỤC
    “Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16, 33.)


  37. #21
    KẺ DU MỤC's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 180
    Cám ơn
    412
    Được cám ơn 526 lần trong 137 bài viết

    Smile

    Trích Nguyên văn bởi Thuốc đắng View Post
    chimcanhcut đâu rùi, vào xem dưa kết quả đi nào.

    Cho hỏi tí nha, ông nghĩ đâu ra nhiều quả thế hả? Có chỗ nào sưu tầm hông? Chỉ mình zdới.:secret:[/LEFT]
    Chúc mừng bạn Thuốc đắng, bạn đã 4 có đáp án. Mình chỉ có hoa thôi , bạn nhận vui nghen
    Chữ ký của KẺ DU MỤC
    “Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16, 33.)


  38. #22
    Disciple's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bảo Lộc _Lâm Đồng
    Bài gởi: 70
    Cám ơn
    72
    Được cám ơn 190 lần trong 47 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Guilenguyen View Post
    Câu đố xưa đây :

    3/ Cầu nào nhỏ nhất thế giới ?


    chắc là cầu chì...,cầu dao
    Chữ ký của Disciple
    Trần gian này không phải là một diễn đàn để ta nói...mà là một công trường để ta làm...

  39. #23
    Guilenguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,955
    Cám ơn
    2,525
    Được cám ơn 11,393 lần trong 2,014 bài viết

    Wink

    Trích Nguyên văn bởi chimcanhcut View Post
    Có nhiu làm nhiu hen Guilenguyen.
    Đúng câu 2, sai câu 5, thưởng cho cái nè
    Chữ ký của Guilenguyen


  40. Có 3 người cám ơn Guilenguyen vì bài này:


  41. #24
    Guilenguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,955
    Cám ơn
    2,525
    Được cám ơn 11,393 lần trong 2,014 bài viết

    Thumbs up

    Giải đáp luôn hen, các bạn trả lời được 4/6 câu rùi !!
    Trích Nguyên văn bởi Guilenguyen View Post
    Câu đố xưa đây :
    1/ Bóng nào đập hoài không bể ? Bóng đêm
    2/ Một người đang đọc sách, bỗng cúp điện, đèn pin ko có, nến cũng ko, hỏi tại sao người này vẫn đọc được ? Ban ngày
    3/ Cầu nào nhỏ nhất thế giới ? Cầu chì
    4/ Lịch nào dài nhất ? Lịch sử
    5/ Quần rộng nhất là quần gì ? Quần đảo
    6/ Núi nào mà bị chặt ra từng khúc ?
    Núi Thái Sơn
    Tặng các bạn
    Chữ ký của Guilenguyen


  42. Có 3 người cám ơn Guilenguyen vì bài này:


  43. #25
    Guilenguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,955
    Cám ơn
    2,525
    Được cám ơn 11,393 lần trong 2,014 bài viết

    Default

    Còn nữa nè :
    1) Tại sao con chó không cắn được đuôi của mình ?
    2) Bên trái đường có một căn nhà xanh, bên phải có một căn nhà đỏ. Vậy căn nhà trắng ở đâu ?
    3) Hai người đào trong hai giờ thì được một cái hố. Vậy hỏi một người đào trong một giờ thì được mấy cái hố ?
    4) Càng chơi càng ra nuớc ?
    5) Câu chữ nào mà những người vui sướng khi nhìn thấy nó sẽ trở nên buồn bã và ngược lại, những người buồn bã u sầu khi thấy nó sẽ trở nên vui vẻ hơn ?
    Chữ ký của Guilenguyen


  44. Có 3 người cám ơn Guilenguyen vì bài này:


  45. #26
    hoacuctrang
    Khách viếng
    hoacuctrang's Avatar

    Default

    câu 11 là trái tim đúng không bạn?


  46. #27
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default


    1) Tại sao con chó không cắn được đuôi của mình ? ==>
    Guilenguyen lèm gì có đuôi mà chó cắn được?
    2) Bên trái đường có một căn nhà xanh, bên phải có một căn nhà đỏ. Vậy căn nhà trắng ở đâu ? ==> Tòa Bạch ốc thì ở Mỹ
    3) Hai người đào trong hai giờ thì được một cái hố. Vậy hỏi một người đào trong một giờ thì được mấy cái hố ?
    ==> 1 cái chứ mấy, nhỏ thui !
    4) Càng chơi càng ra nuớc ?
    ==> chơi cờ
    5) Câu chữ nào mà những người vui sướng khi nhìn thấy nó sẽ trở nên buồn bã và ngược lại, những người buồn bã u sầu khi thấy nó sẽ trở nên vui vẻ hơn ? ==> "Cái gì rùi cũng wa đi"



+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com