Ngày 11: Thánh Augustinô có lời than thở: "Lạy Chúa! những bình hoa, chân nến chỉ là vật vô tri vô giác, nhưng khi được đặt lên bàn thờ nó còn làm vinh danh Chúa, phương chi con tuy là tội lỗi, nhưng đã được Chúa cứu chuộc và nuôi dưỡng bằng Máu Thánh Chúa, con trông cậy sẽ làm vui lòng Chúa phần nào khi con ở trước mặt Chúa". Vậy xin Chúa hãy thánh hóa con trong tư tưởng, lời nói, việc làm. Chúa muốn con làm gì? - Sống trong tu viện? - Sống ngoài thế gian? - Sống độc thân? - Sống đời gia đình? Con xin bỏ ngoài những suy tính của riêng con, chỉ mong làm đẹp ý Chúa mà thôi. Xin cho con chu toàn mọi bổn phận trong bậc sống của mình và cho lòng con nên như máng cỏ để Chúa ngự trị, nên như bàn thờ dâng hương đền tạ Trái tim Cực Thánh Chúa đã tan nát vì tội con, vì những thiếu sót và sai lỗi của mỗi người chúng con trong bậc sống của mình. Amen.