Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu con xin cảm tạ Cha , vì trái Tim của Chúa đã đổ máu ra vì tội lỗi chúng con , và xin Cha thánh hóa chúng con
Cha ơi con cũng buồn không biết nói sao nữa bây giờ Cha ơi ! bạn con vì công của bạn bè , mà bỏ cả lễ không đi , vì ngày mai bận công việc mà hôm nay không đi lễ dù cho ngày mai thật là buồn Cha ơi . con chẳng biết nói sao xin dâng lên Cha người bạn của con , xin Cha thánh hóa bạn con với , và dẫn dắt bạn con về bên Cha . vì chính con cũng yếu đuối lắm Cha ơi chẳng làm được gì cả chỉ dâng lên Cha tất cả những ngày còn lại trong đời con và bạn con Cha ơi . vì Trái Tim Cha hay thương xót chúng vô ngần . Amen .