Ngày 14: Lạy Chúa, Chúa đã ban chính Thịt Máu Người để ở lại và nuôi sống linh hồn chúng con. Xin cho con dọn mình xứng đáng mỗi lần rước Chúa vào lòng và biết suy niệm Lời và đời sống của Chúa để mỗi ngày trở nên giống Chúa hoàn toàn. Giống Chúa Giê-su là biết yêu thương mọi người bằng một tình yêu vị tha, nghĩa là sẵn sàng trở nên chiếc bánh bị ăn như Chúa Giê-su (theo cách nói của cha Antoine Chevrier, tu hội Prado). Bị ăn bởi những người chung quanh, bởi những người gần gũi ta nhất (vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em, bạn bè ta). Và như thế thì chắc chắn con sẽ được sự sống đời đời. Con xin Chúa ẩn giấu trong Trái tim Chúa trái tim của các linh mục, những linh mục trong dòng họ con, đặc biệt tân LM Phêrô mà con sẽ cùng dâng thánh lễ tạ ơn hôm nay. Xin cho các Ngài mặc lấy Trái tim của Chúa để yêu thương và phục vụ mọi người, giúp mọi người nhận ra tình yêu của Chúa - Vua Tình Yêu. Amen.