Giữa đêm thâu Chúa nguyện cầu lặng lẽ
Lòng buồn sầu mồ hôi máu chảy tuôn
Có nghe chăng lời thống thiết van nài
Nếu có thể , Cha ơi , xin cất chén .
Chúa đã thấy những gì trong đêm ấy
Tội nhân gian đè nặng trĩu tâm can
Nỗi cô đơn bị ruồng bỏ ê chề
Cơn hấp hối kéo dài trên Thập Tự .
Chúa đã thấy những gì trong đêm ấy ?
Bao con người từ chối Chúa tình yêu
Liều dấn thân trong Hoả Ngục đời đời
Uổng công trình Cha xót thương cứu chuộc !
Chúa đã thấy những gì trong đêm ấy ?
Sự vô ơn ghẻ lạnh của nhân gian
Nỗi đắng cay bị phản bội phũ phàng
Và đau xót vì chiên lành yếu đuối .
Chúa đã thấy những gì trong đêm ấy ?
Thế gian đầy tội lỗi vẫn kiêu căng
Rắc gieo bao thế hệ những mê lầm
Những chủ thuyết dẫn đưa vào cõi chết .
Sự thánh thiêng bị khắp nơi tục hoá
Người ăn chơi sa đoạ với phù hoa
Bao thai nhi bị giết đến đau lòng
Và đồng giới hôn nhân thành luật pháp .
Chúa còn thấy ngay cả con tội lỗi
Ngài đã ban bao cặp cánh ơn thiêng
Bao khả năng lấp bể bạt đồi non
Chúa vẫn thấy trong bùn con lê lết .
Từng giọt máu mồ hôi rơi xuống đất
Giữa canh thâu lặng lẽ Chúa đau thương
Tội lỗi ơi , mi ghê gớm dường nào
Mồ hôi máu chan hoà , Chúa đã thấy !
THƠ GIUSE NGUYỄN VĂN SƯỚNG (ĐỒNG XANH THƠ 36)
Xin Chúa dủ lòng thương xót thế nhân chúng con vì bao tội lỗi ngập tràn.
Xin thương giữ gìn các thanh niên nam nữ tuổi 18 được luôn có tâm hồn trong sạch.
Xin thương rửa sạch, Chúa ơi!