Ngày 20: Sau ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, hôm nay Giáo hội kính Trái tim vẹn sạch Đức Mẹ.
Hãy nghe Thánh Tôma Kempi nói: "Chúng ta có thể tìm một nơi náu ẩn nào có bảo đảm hơn Trái Tim từ bi Mẹ Maria? Người khốn khó tìm được sự cứu giúp, kẻ ốm liệt tìm được thuốc thang, người sầu khổ tìm được sự ủi an, người xao xuyến tìm được lời khuyên răn, kẻ thất vọng tìm được sự trợ phù".
Vậy con xin phó dâng nơi Mẹ: mọi ước nguyện, mọi người thân yêu của con, tất cả gia đình TCVN này. Để qua Mẹ, chúng con sẽ đón nhận dồi dào ơn lành của Chúa cho mỗi người, từng người, trong mỗi ngày và từng phút giây. Mẹ ơi!
thay đổi nội dung bởi: nenhongnho, 21-06-2009 lúc 06:58 AM