Con ca ngợi Chúa, vì con được tạo thành cách lạ lùng (Tv 138, 14a)
Trước khi con hoài thai, Chúa đã có kế hoạch cho cuộc đời con và Chúa cũng thấu rõ tư tưởng của con rồi. Vậy mà con vẫn thích làm theo ý riêng và muốn thánh ý Chúa thành ý riêng mình.
- Chúa gọi con cộng tác trong việc truyền giáo - Con thưa: Chúa ơi! con yếu đuối bệnh tật. Chúa muốn con bác ái giúp đỡ người khác - Con thưa: Chúa ơi! con nghèo lắm. Con không có tiền. - Chúa gọi con tham gia công tác giáo xứ và xã hội- Con vội vã: Chúa ơi! con đâu có thời gian. - Chúa muốn con nên thánh thiện mỗi ngày - Con lý sự: Chúa ơi! Đó là việc của các linh mục, tu sĩ. .................................. Và hôm nay con lặng thầm suy tư: Thời giờ, sức khỏe, của cải là của Chúa, còn con nào có chi đâu ngoài việc cộng tác với Ngài!!!
Chúa ơi! Xin Chúa hãy lớn lên còn con thì nhỏ đi, để con luôn biết làm mọi việc theo ý Chúa. - Con xin dâng Chúa bệnh tật của con, để cầu nguyện cho các bệnh nhân nghèo được chữa trị. - Con xin dâng Chúa cái nghèo của con, để cầu nguyện cho một tội nhân. - Con xin dâng Chúa thời giờ của con, để Chúa dùng con trong công việc của Chúa. - Con xin dâng Chúa con người yếu hèn, đầy tham vọng và kiêu căng của con, để Máu Trái tim Chúa rửa cho nên trong sạch.
Vâng, con xin ẩn náu trong Trái tim hay thương của Chúa.