|
Câu chuyện cổ tích Tim Aline Rebeaud

Một học viên khuyết tật được học vi tính
Kỳ 2: Từ trái tim đến trái tim
Tấm lòng của Tim Aline Rebeaud đã được đáp lại bằng rất nhiều người đồng cảm. Các Mạnh Thường Quân giúp cô làm được nhiều điều cho những người còn khó khăn, đem lại cho họ niềm tin yêu cuộc sống hơn...
Trung tâm Chắp cánh
Sau một thời gian dài chuẩn bị, nhờ vào sự trợ giúp của bạn bè, các tổ chức Maison Chance ở các nước, cùng với một số Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước, Tim mua một miếng đất 1.200m2 cách Nhà may mắn khoảng 1km để xây dựng Trung tâm Chắp cánh.
Với 1 trệt và 1 lầu, trung tâm gồm 5 phòng học văn hóa từ lớp 1 đến lớp 5; 4 phòng học nghề vẽ, may và vi tính. Ngoài phòng ăn trưa và nghỉ ngơi, trung tâm còn có phòng chăm sóc sức khỏe cho học viên và một phòng sản xuất đồ mỹ nghệ tre và phòng trưng bày sản phẩm của học viên. Tim tin rằng vừa được học văn hóa và học nghề, sẽ mang lại cho những người khuyết tật và trẻ lang thang lòng tự tin khi thấy mình còn hữu ích cho đời.
Ðiều lo lắng nhất hiện nay của Tim là làm sao kiếm được tiền nuôi ăn cho tất cả học viên Trung tâm Chắp cánh và “công dân” Nhà may mắn của mình. Cô cho biết chi phí ăn ở, thuốc men và dạy nghề cho trên 200 người mỗi tháng tốn khoảng 25.000 USD. Giờ đây, cô chỉ biết tập trung vào việc quản lý và dành thời gian còn lại để vận động các nguồn tài trợ từ Pháp, Thụy Sĩ, Luxembourg, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Và mỗi khuya, sau khi lo cho người lớn và các con mình bữa ăn khuya trong ngày, cô lại vào căn phòng nhỏ hẹp lướt web. Một ngày mới lại bắt đầu lúc nào cô cũng chẳng biết.
Cùng trái tim, đôi tay xây dựng Làng may mắn
Và cũng trong những “đêm trắng” như thế, số phận những người tật nguyền luôn được cô Tim suy nghĩ với lòng thương cảm, để rồi dự án Làng may mắn ra đời. Hãy tưởng tượng cùng Tim: “Chính bạn bị khuyết tật trong một tai nạn hay sau một cơn bệnh hiểm nghèo. Mùa mưa, chiếc xe lăn của bạn có thể ngã bất cứ lúc nào và tại bất cứ đâu. Làm sao vào nhà được khi nền nhà đã được nâng lên để tránh ngập lụt nếu không có người giúp đẩy xe? Vào đến phòng tắm, ngồi trên xe ăn, bạn có thể tắm được không với vòi nước cách mặt đất 30cm? Làm sao bạn tự đi vệ sinh với chiếc bàn cầu bằng? Còn nhiều điều phiền toái khác mà chỉ có người tật nguyền, ngồi trên xe lăn mới cảm thấy bị hụt hẫng như bị xã hội bỏ rơi. Tất cả những thiết kế căn bản phục vụ cho người khuyết tật đều không được ai đoái hoài tới. Bạn hãy tưởng tượng, nếu bạn ngồi trên xe lăn, bạn sẽ tự làm được những gì cho mình?”.
Nếu câu trả lời của bạn là “Không làm được gì trong những điều kiện như vậy”, thì bạn sẽ hiểu được mục đích xây dựng Làng may mắn của cô Tim.
Tim cho biết: “Cái làng đó sẽ gồm một số căn hộ được thiết kế đặc biệt cho người đi xe lăn và như vậy là mấy anh em kiếm sống được. Họ làm được bao nhiêu thì họ phải cố gắng lên và họ sẽ thuê nhà trong cái làng đó. Bên cạnh đó cũng sẽ mở một số dịch vụ như một nhà hàng để mọi người trong làng và mấy người hàng xóm đến đây ăn uống. Từ cái nhà hàng đó sẽ có thu nhập thêm cho tổ chức của mình. Và mình cũng định mở một cái quán cà phêá - internet và nhiều chuyện khác để có thu nhập thêm...”.
Khu đất rộng 3.513m2 đã được mua xong với sự trợ giúp của rất nhiều người. Tim cho biết theo dự toán, tổng kinh phí xây dựng có thể lên đến 1 triệu USD. Ngoài việc xin trợ giúp của các tổ chức Maison Chance, Mạnh Thường Quân trên toàn thế giới, cô cũng đang cố gắng liên hệ với các công ty sản xuất vật liệu xây dựng trong nước nhờ họ hỗ trợ về giá, hay tài trợ một số hạng mục.
Công việc hình như ngày càng quá tầm tay của cô, nhưng chắc chắn cô sẽ không lùi bước. “Ðể làm cho cuộc đời của một con người tốt đẹp hơn không phải dễ nhưng khi đã bắt tay vào tôi không nghĩ mình sẽ thất bại. Ðã làm là không dừng lại, khó khăn thì mình phải tìm giải pháp khác chứ không bao giờ tôi nghĩ mình bỏ cuộc. Bao nhiêu con người đang trông chờ, làm sao bỏ họ cho đành!”.
Cổ tích giờ đây dường như là chuyện có thật! TẠ TRẦN NGỌC TÚ
|
|