Kết thúc 33 ngày kính Trái tim Chúa để tưởng nhớ 33 năm Chúa sống trên dương thế. Tạ ơn Chúa đã cùng đồng hành với con trong 33 ngày với tất cả niềm vui nỗi buồn, với những yếu đuối thấp hèn của phận người.
Kết thúc ngày thứ 33 trùng vào ngày thứ sáu đầu tháng mà Giáo hội luôn dành để tôn kính Trái tim Chúa, như là giọt máu cuối cùng Chúa vẫn cố chảy ra hầu rửa sạch tội lỗi của con người chúng con.
Dâng lên Chúa mọi công việc của con và các bạn trong ngày hôm nay, niềm vui hạnh phúc khi được quen biết, gặp gỡ nhau và cùng nhau mở rộng lòng trước những hoàn cảnh đang gặp thử thách khó khăn, những khó khăn trong công việc......
Xin tha thứ cho con mọi lỗi lầm
Xin cho con được nên giống Trái tim Chúa
Xin cho con được hưởng nhờ nguồn ơn Máu và Nước nơi Trái tim Chúa
Vâng, cũng giống như thánh Tôma tông đồ, xin Chúa ban cho con lòng tin mến vững vàng.
Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa. Amen.
Một ngàycùng với BLL hội Bầu...
thay đổi nội dung bởi: nenhongnho, 04-07-2009 lúc 08:29 AM