Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trười sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: Mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người

  1. #1
    btvduy
    Khách viếng
    btvduy's Avatar

    Default Mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người

    em đang cần tìm tên bài hát về đức mẹ thường được hát trong dịp thứ 6 tuân thánh này,em đã được nghe vài lần nhưng không biết tựa đề chỉ nhớ một số câu trong bài hát thui

    Mẹ maria còn xót xa nhớ một chiều buồn, sầu bi kết tinh trong người mẹ thánh nhìn con thập hình.
    Theo đường thương khó cho tới giờ từ giã mồ con. biết lấy chi đong nỗi niềm buồn thương khô héo tâm tình.
    Chiều xưa tan tác, mây giăng trên đỉnh canve mẹ đứng âm thầm thông phần hy sinh cùng con yêu dấu.
    Ngắm nhìn mẹ thánh nhìn con thấy lòng da diết buồn thêm, xót cánh thương tâm não nề thắm thiết người mẹ sầu bi.
    ...................................................
    em chỉ nhớ vậy thui ( có một số câu em không nghe rõ được nên viết không chính xác)
    Mong mọi người giúp tìm tên bài hát này giùm em.

  2. Có 2 người cám ơn btvduy vì bài này:


  3. #2
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,917
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,738 lần trong 2,075 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi btvduy View Post
    em đang cần tìm tên bài hát về đức mẹ thường được hát trong dịp thứ 6 tuân thánh này,em đã được nghe vài lần nhưng không biết tựa đề chỉ nhớ một số câu trong bài hát thui

    Mẹ maria còn xót xa nhớ một chiều buồn, sầu bi kết tinh trong người mẹ thánh nhìn con thập hình.
    Theo đường thương khó cho tới giờ từ giã mồ con. biết lấy chi đong nỗi niềm buồn thương khô héo tâm tình.
    Chiều xưa tan tác, mây giăng trên đỉnh canve mẹ đứng âm thầm thông phần hy sinh cùng con yêu dấu.
    Ngắm nhìn mẹ thánh nhìn con thấy lòng da diết buồn thêm, xót cánh thương tâm não nề thắm thiết người mẹ sầu bi.
    ...................................................
    em chỉ nhớ vậy thui ( có một số câu em không nghe rõ được nên viết không chính xác)
    Mong mọi người giúp tìm tên bài hát này giùm em.
    Chỉ có thể viết nhạc và lời theo cộng đoàn đã hát thuộc lòng, mong ACE nào biết hãy quan tâm và đưa ra bản nhạc chính thức
    File Kèm Theo File Kèm Theo
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  4. Có 2 người cám ơn gioanha vì bài này:


  5. #3
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,917
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,738 lần trong 2,075 bài viết

    Default

    MẸ SẦU BI

    (trong sách Cung Thánh 16 của nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh)



    File Kèm Theo File Kèm Theo
    thay đổi nội dung bởi: gioanha, 12-09-2012 lúc 10:28 AM
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  6. Có 6 người cám ơn gioanha vì bài này:


  7. #4
    xoicucnong's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: Martino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đi bán dạo, mần răng có nhà hỉ...^^
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 868
    Cám ơn
    2,784
    Được cám ơn 1,699 lần trong 545 bài viết

    Default

    Bài này hay quá... xin cảm ơn quý vị! Cam ơn chúa Hà...
    Chữ ký của xoicucnong
    LẠY CHÚA, XIN CHO CÁC LINH HỒN ĐƯỢC AN NGHỈ NGÀN THU.

  8. Có 2 người cám ơn xoicucnong vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com