Em vẫn thường nghe nói khi ta phạm tội thì Chúa sẽ buồn lắm...rồi có bài hát " con biết Chúa rất buồn..." Thiên Chúa là Chúa Tể Trời Đất...là chủ của Thiên Đàng...là suối nguồn hạnh phúc...Ngài là chủ Thiên Đàng mà còn phiền muộn, buồn giống như con người sao?. Em vốn nghĩ khi con người nên hoàn thiện, nên một với Chúa sẽ tìm được hạnh phúc đích thực, bình an vĩnh viễn dù ở dưới thế hay trên thiên đàng. Thế nhưng chính Chúa cũng buồn thì em không hiểu nỗi...xin anh chị em chỉ giáo thêm cho. có gì sai trái trong suy nghĩ xin chỉ rõ giúp em...
Thân mến!
Như cha mẹ ta, mỗi lần ta lầm lỗi, thì cảm thấy ưu phiền!
Thiên Chúa, Ngài đồng hành với ta. Khi ta lỡ bước, dĩ nhiên, Ngài cũng ưu phiền, nếu không, tình yêu Thiên Chúa không bằng tình yêu của con người (cha mẹ ta) ư? Nếu Ngài không buồn vì tội lỗi của ta, hóa ra, Ngài là một vị Chúa tể vô cảm??
Ngài cũng vui mừng, cũng buồn phiền, cũng tức giận... vì yêu thương loài người.