Theo thiển ý của em thì phần Sáng Thế Ký chỉ nên hiểu theo nghĩa bóng. Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ trong vòng 6 ngày chỉ là một cách nói, vả lại, người xưa, kiến thức chỉ cho phép họ nói được như vậy, không thể hơn. Sau này, Darwin phát biểu thuyết tiến hóa một cách rất khoa học. Và cũng theo em, thuyết tiến hóa của Darwin chỉ là một phần của thuyết tạo dựng mà thôi. Thiên Chúa đã khai sinh vũ trụ từ vụ nổ Big Bang, và tất cả, con người, thú vật...được hình thành, đó chính là ý muốn của Ngài. Ngài không áp đặt, nhưng để mọi việc tự sinh sôi. Nhưng không có bàn tay của Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ không hiện diện ở đây. Chẳng lẽ, sự xuất hiện của chúng ta chỉ là "hên xui" theo cách "chọn lọc tự nhiên" của Darwin mà xác suất không lớn hơn 0.1%? Rõ ràng, có bàn tay của Thiên Chúa. Em có cách hiểu như thế. Mong mọi người chỉ bảo.