|
Thánh Lễ cẫu nguyện cho hương hồn SH. Dominique PHÙNG THẾ MINH
25.07.2009 18:48
Chiều thứ năm ngày 23 tháng 7 lúc 17g30, tại nhà thờ Chợ Nhỏ, TP. Phnom-Penh, Đức Cha Emile Destombes, Linh mục Tổng Đại diện, Linh mục Quản Hạt và 4 Linh mục ngoại quốc khác trong số những linh mục đang công tác tại Phnom-Penh đã đồng dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho linh hồn Sư Huynh Dominique được mau về hưởng nhan Chúa...
Hiện diện trong Thánh Lễ gồm có các giáo dân và những người quen biết, đã ít nhiều cộng tác với Sư Huynh Minh trong những năm vừa qua. Tuy ở cách Phnom-Penh khá xa (gần 60 cây số), giáo dân xứ Vạn Lịch là nơi Sư Huynh đã vĩnh viễn ra đi, đã thuê 3 hơi xe đến tham dự Thánh Lễ đông đúc. Chúng tôi nhận thấy sự hiện diện của các Soeurs Dòng Chúa Quan Phòng tại Phnom Penh, một số giáo dân ở họ đạo Boeung Tom Pun, Quý Soeurs Dòng của Mẹ Thérèse Calcutta, các Soeurs Dòng Nữ Tử Bác Ái Philippines, các Soeurs của các Dòng….. Những anh em La San, quý Soeurs, các bạn trẻ đang công tác mục vụ tại Campuchia cũng đến tham dự Thánh lễ. Đặc biệt, có em Nguyễn thị Ngọc Giàu là người mà Sư Huynh đã hy sinh để em được sống cũng có mặt trong buổi lễ hôm nay. Ở cuối nhà thờ, hai tấm bảng lớn trình bày những hình ảnh liên quan đến Sư Huynh, lúc Sư Huynh trầm mặc quỳ đọc lời khấn, những lúc Sư Huynh hăng say phục vụ những người nghèo trong các họ đạo…..
 Sau vài lời giới thiệu và nói lên ý chỉ cầu nguyện của Thánh lễ, một Soeur Dòng Chúa Quan Phòng đã đọc lên tiểu sử của sư huynh Dominique Minh và nhắc lại những công tác mà Sư Huynh đã thực hiện trong thời gian truyền giáo tại đất nước nầy. Mọi người lắng nghe chăm chú và sâu lắng hồi tưởng lại những kỷ niệm đã qua. Những hình ảnh mà họ vừa nhín ngắm khi bước chân vào nhà thờ như đọng lại làm họ thêm bùi ngùi cản động. Thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng Sư Huynh đã làm rất nhiều việc, đã phục vụ với hết cả tâm tình, với cả sự hăng say và lòng nhiệt thành của một người tu sĩ La San. Tiếp theo đó là nghi thức dâng hương của người thân. Bốn sư huynh La San được coi như là thân nhân của Sư Huynh Minh, tiến lên giữa nhà thời, đốt một nén hương, xá Sư huynh 3 lần trong tâm tình huynh đệ, tri ân vì Sư Huynh đã là chứng nhân hùng hồn của Anh em La San nơi đất khách quê người. Thánh Lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, cảm động, thật sốt sắng hòa với tiếng hát du dương của ca đoàn (tuy người viết không hiểu gì!). Trước khi ra về, mọi người xếp hàng, từng người một tiến lên rảy nước thánh giả từ Sư Huynh một cách cung kính, từ từ đi lên cho đến hết, thời gian không quan trọng. Và sau đó, một lần cuối, trước khi rời nhà thờ trở về với cuộc sống, các học sinh, bạn bè thân quen dừng lại bên sư huynh để chụp một tấm hình lưu niệm.
 Sau Thánh Lễ, các Sư Huynh và các thiện nguyện viên La San đến gặp Cha Tổng Đại diện, cha Chánh xứ để cám ơn các ngài đã tổ chức và cầu nguyện cho người anh em của chúng tôi.
Ngày hôm sau, phái đoàn Anh em La San đến gặp Đức Cha để cám ơn ngài về buổi lể hôm nay và luôn tiện cũng tỏ lòng tri ân ngài đã gởi Linh mục Tổng Đại diện và Linh Mục Luca đến tận Việt-Nam để chia buồn với anh em Tỉnh Dòng La San. Theo như Đức Cha, sự ra đi của Sư Minh Dominique là một sự đau buồn và mất mát của Dòng, nhưng Sư Huynh chắc chắn sẽ phù hộ cho công việc của Dòng và việc truyền giáo nơi Campuchia được nhiều hoa trái.
|
|