Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Cần tư vấn về nhu cầu sinh lý!! Help me!!

Threaded View

  1. #2
    Gunsnroses's Avatar

    Tuổi: 40
    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Phanxico Xavie
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nha Trang
    Bài gởi: 55
    Cám ơn
    14
    Được cám ơn 126 lần trong 40 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi hailinhhon View Post
    Em là con trai,năm nay đã 16 tuổi.Khi xem mấy bộ phim gợi cảm , em đã xuất tinh.Thấy cảm giác đó hay hay, nên em bắt đầu thủ dâm từ đó.Em thường hay xoa dương vật của mình và nghĩ tới bạn nữ nào đó đang làm những động tác khiêu gợi hoặc đang làm tình với mình.Cứ ngày nào cũng xuất tinh như vậy,suốt 1 năm rưỡi rồi! Mặc dù em đã cố gắng rất rất.. nhiều để minh ko làm như vậy nhưng dục vọng wa' lớn, em không thể cưỡng lại đc!Cứ xuất tinh xong em lại hối hận, tự nhủ sẽ ko làm vậy nữa! Nhưng đến hôm sau thì lại tái diễn y như vậy!! Xin hỏi em làm vậy có tội lỗi ko và có ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của em cũng như khả năng sinh sản sau này ko??Và làm sao để chấm dứt chuyện này ..Xin giúp em với !! ??
    Chao ban!
    Mình cũng không rõ là có tội hay không nhưng chắc chắn 1 điều là nó rất có hại cho sức khỏe của bạn! Bạn có biết là nếu "tinh binh" không được xuất, thì sẽ biến đổi thành Protein nuôi sống cơ thể không? Và điều nữa là nó sẽ tạo thói quen vô cùng xấu làm bạn lúc nào cũng nghĩ đến "chuyện ấy", ảnh hưởng rất rất không tốt đến sinh hoạt hằng ngày, đến học tập...Và sau này khi bạn lập gia đình, số lượng "tinh binh" sẽ kém chất lượng hơn, dẫn đến "sản phẩm" kém chất lượng hơn. Còn nữa, sau này, lúc bạn làm "chuyện ấy", sẽ xảy ra tình trạng "chưa đến giữa chợ đã rơi mất tiền". Một vài dòng góp ý, bạn nên thay đổi thói quen đó đi, vẫn chưa muộn đâu. Thân!
    Chữ ký của Gunsnroses
    Được lời lãi cả thế gian, mà mất linh hồn, nào được ích gì?

  2. Có 5 người cám ơn Gunsnroses vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com