Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Chủ đề: xin hãy đến

  1. #1
    pho_thac123
    Khách viếng
    pho_thac123's Avatar

    Default xin hãy đến

    em chào tất cả anh chị. mong anh chị giúp em. chuyện này đã xảy ra với em cách đây cũng gần 4 năm rồi. em có 1 cô bạn, người bạn đó rất xinh xắn,dễ thương. mọi thứ của bạn đó đều hơn em. và em luôn ganh tỵ, em luôn để ý, soi mói ban ấy từ nhưng chi tuết nhỏ nhất,em cảm thấy bất mãn khi bạn đó có nhưng điều tốt đep.gần đây người mà yêu mến em đã bỏ rơi em và theo đuổi bạn đó,điều này càng khiến em thấy ghét và có ác cảm hơn. em luôn sống trong cái cảm giác khó chịu đó. em đã làm rất nhiều cách để có thể loại cái cảm giác đó ra khỏi tâm trí mình. thậm trí em đã lấy hết dũng cảm của mình để viết thư nói hết những vấn đề của mình với bạn ấy nhưng chỉ đc vài ngày cảm giác đó lại quay lại với em. em chỉ buồn 1 điều là bạn đó cũng giống em, cũng có những thái độ,và lòng ganh tỵ giống em..... em ko biết phải làm gì để có thể thoát khỏi cảm giác đáng ghét đó. mong anh chị đọc va` chia sẻ cùng em, cho em nhưng lời khuyên tốt nhất ạ. em xin chân thành cảm ơn ạ

  2. Có 4 người cám ơn pho_thac123 vì bài này:


  3. #2
    mèo mướp's Avatar

    Tuổi: 37
    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: ANA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: *miền đất đỏ*
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 102
    Cám ơn
    2,056
    Được cám ơn 368 lần trong 86 bài viết

    Default

    Lòng ganh tị chỉ đem ta đến trạng thái căng thẳng, khó chịu và xấu nết hơn. Nguyên nhân chính của lòng ghen tị là cảm giác thua thiệt, không bằng người ấy do chính mình tạo nên. Theo mình , trước hết bạn nên cân bằng trạng thái nơi mình. Tự hài lòng với bản thân mình và vui mừng cho những may mắn của bạn ấy. Hãy tránh nghĩ về bạn ấy và tìm cách hoàn thiện bản thân hơn. Mỗi lần cảm giác ghét bạn ấy đến bạn hãy tự nhủ "mình thật xấu và đố kị,mình đang phạm tội cùng Thiên Chúa". Bạn hãy lập 1 cuốn nhật kí, mỗi lần như vậy bạn hãy viết vào đó , khi tâm trạng thoải mái bạn đọc lại và tự điều chỉnh cảm xúc của mình. Chúc bạn luôn yêu đời, sống chan hòa yêu thương
    Chữ ký của mèo mướp
    Xin cho con biết lắng nghe...lời Ngài dạy con trong cuộc sống :sing:



  4. Có 7 người cám ơn mèo mướp vì bài này:


  5. #3
    Nganguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,030
    Cám ơn
    19,324
    Được cám ơn 5,319 lần trong 962 bài viết

    Default

    vì sự so sánh và lòng ganh tị cũng làm cho bạn khó có thể qượt qua chính mình lắm bạn ơi ! vì thế mà bạn đừng nhìn người của bạn với cái nhìn ganh tị đó nữa , mà phải cám ơn Chúa đã cho bạn của mình cái cái đẹp hơn mình , từ đó bạn có cái nhìn khác về bạn mình , vì Chúa ban cho mỗi người một cái đẹp khác nhau , không ai giống ai bạn à , vì trong bạn có cái đẹp mà bạn đó không có , và cuộc sống bạn người yêu mến lại bỏ rơi bạn mà quên người đó thì theo mình nghĩ người bạn đó không hẳn người tốt đối với bạn đâu ,nếu người đó có tốt với thì không bao giờ lại như vậy ,đó là ý mình thấy bạn cũng không lên buồn chuyện đó, cố gắng vượt qua nó đừng để nó nữa ,mình nghĩ bạn quên chuện đó thì bạn cũng là người cao thượng đối với người bạn đó rồi , chúc bạn vui vẻ , và cố gắng vượt lên chính mình nhe . thân chào bạn .
    Chữ ký của Nganguyen
    THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

  6. Có 5 người cám ơn Nganguyen vì bài này:


  7. #4
    vũng_nước's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Vincent
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,339
    Cám ơn
    4,072
    Được cám ơn 4,272 lần trong 1,085 bài viết

    Default

    1. Cầu nguyện càng nhiều thì tội càng ít (Cầu nguyện thì không phải là lải nhải).
    2. Hãy dùng nhiều phút thinh lặng để hướng về chúa (Chiêm Niệm).
    3. Xiêng năng đi lễ và rước lễ
    4. Xưng tội thường xuyên để có nhiều cơ hội xét mình
    5. Đi giảng phòng, tĩnh tâm để tách khỏi thế gian (1 chút nghỉ ngơi cho linh hồn)

    Phải biết Linh Thao như thánh I Nhã

    Chúc Bình An và Yêu Thương trong Chúa
    thay đổi nội dung bởi: vũng_nước, 31-07-2009 lúc 09:35 PM
    Chữ ký của vũng_nước
    "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lai? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi". (Matheu. 5, 13)

  8. Có 4 người cám ơn vũng_nước vì bài này:


  9. #5
    pho_thac123
    Khách viếng
    pho_thac123's Avatar

    Default

    em rất cảm ơn anh chị ạ. nhưng đã có rất nhiều người cho em lời khuyên như vậy rồi ạ,cũng có tác dụng nhưng chỉ phần nào thôi ạ. căn bệnh này đã quá lâu rồi mong anh chị giúp em ạ

  10. Có 2 người cám ơn pho_thac123 vì bài này:


  11. #6
    minh hue's Avatar

    Tuổi: 38
    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    1,911
    Được cám ơn 1,146 lần trong 316 bài viết

    Default

    Không biết mọi người thế nào đôi khi mình cũng như vậy. Thấy người khác xinh, may mắn, mọi điều đều tốt hơn mình. Cũng có chút ghen tị buồn rầu... Mỗi lần như vậy... Chị ngừg nghĩ đến người hơn mình mà nghĩ đến người không may mắn như mình. Mình không xinh nhưg bao người bị tật, bị mất chân mất tay nhưg họ thấy yêu cuộc sống, khao khát sống, và sốg rất tốt, vui vẻ lạc quan..........vậy tại sao mình khỏe mạnh... lại như vậy. và hãy cười vì mình thật may mắn nhé!
    Cũng vậy khi m` cảm thấy mình chả có nhìu thứ mình thích như bạn m`, nó muốn gì là được ngay, lại còn thừa ... còn mình ......Đôi lúc còn óan trách tại sao bố mẹ lại không ...như bố mẹ người khác ...Lúc đó cũng hãy nhìn lại bao nhiêu trẻ em mồ côi, lang thang vất vả kiếm ăn từg ngày..còn mình được ba mẹ yêu thương, chăm sóc, không phải chịu đói rét....
    Còn ngừơi thích em lại rời em theo người đó... cũng buồn ...nhưg em hãy nghĩ thật là may mắn......nếu không phải như vậy sao biết người ấy không tốt, nhanh thay lòng, cảm ơn vì đã để mình nhận ra sớm hơn.
    Em đã để kí danh mình là Phó thác......Vậy hãy phó thác mọi việc cho Chúa nhé. Siêng năng cầu nguyện xin Chúa ban bình an Cho em nhé.
    Chúc em luôn vui vẻ!

  12. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com