Mẹ ơi! Tính đến chiều mai là con đã được 9 ngày rồi...
Nếu như vết thương chỗ khác thì có thể đã lành rồi...
Nhưng vết thương của con lại nằm ngay bàn chân. Và lại trúng gân nữa...
Nên đến hôm nay, nếu con đi thì nó lại sưng lên và nhức nữa....
Bác sĩ nói chiều mai có thể cắt chỉ... Nhưng chưa chắc ăn vì không biết đã lành chưa...

Con không biết làm gì hơn ngoài việc cầu nguyện và cầu nguyện....
Bây giờ nó đang sưng và nhức lắm, Mẹ ơi....

Cách đây vài ngày, con có nằm mơ và được diễm phúc nghe tiếng Mẹ nói :
"Vài ngày nữa, Ta sẽ làm một dấu chỉ Phép Lạ để chứng tỏ quyền năng của Chúa và Mẹ"....
Mẹ ơi! Giờ con đang trông chờ vào phép lạ, phép nhiệm màu mà Mẹ đem đến cho con....

....Giêsu, Maria, Giuse, con mến yêu. Xin cứu rỗi cho đời con....