Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 22/24 đầuđầu ... 122021222324 cuốicuối
kết quả từ 841 tới 880 trên 949

Chủ đề: Ðầu ..............đích

  1. #1
    Tim's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nơi bình yên .......
    Bài gởi: 805
    Cám ơn
    858
    Được cám ơn 2,789 lần trong 668 bài viết

    Default Ðầu ..............đích

    Chào cả nhà! Mình là thành viên mới ,muốn mượn topic này cùng học hỏi và giao lưu

    Xin mời cả nhà cùng trổ tài thi thố trò chơi "ĐẦU ANH ĐÍCH TUI" viết về Ca dao - Tục ngữ - Thành ngữ. Trò chơi này rất dễ vừa mang tính tập thể vừa giải trí vừa ôn lại những kiến thức về Ca dao - Tục ngữ - Thành ngữ mà chúng ta đã học, đã biết và ai ai cũng có thể tham gia. Mời các ACE cùng tham gia viết mỗi người 1 câu cho vui ha!
    Hưởng ứng nhiều nhiều nhe .

    ví dụ: Tim
    Thò tay mà ngắt ngọn ngò .
    Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ "lơ" là chữ
    "L"

    thì người tiếp theo sẽ viết tiếp câu có chữ "L"
    là: Lá khoai em tưởng lá sen
    Bóng trăng em tưởng bóng đèn anh soi.


    Chữ "S" đó các ACE (dễ quá đúng hem)


  2. #841
    Tim's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nơi bình yên .......
    Bài gởi: 805
    Cám ơn
    858
    Được cám ơn 2,789 lần trong 668 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi TuanHH View Post
    Kiến tha lâu đầy tổ
    ...........................

    Thấy ăn tìm đến ,thấy đánh tìm đi

    P/s tiếp tiếp hén bà kon ơi .
    Chữ ký của Tim

  3. Có 2 người cám ơn Tim vì bài này:


  4. #842
    ngocthuongbill's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2009
    Tên Thánh: Joankim
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Bài gởi: 48
    Cám ơn
    74
    Được cám ơn 95 lần trong 31 bài viết

    Default

    Thấy ăn tìm đến ,thấy đánh tìm đI


    Im lặng là vàng.....

    Keke....

  5. Được cám ơn bởi:


  6. #843
    tin-yeu.va.hy-vong's Avatar

    Tuổi: 35
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Phê-Rô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: tp.Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 325
    Cám ơn
    414
    Được cám ơn 529 lần trong 140 bài viết

    Default


    Thương thay thân phận mịt mờ
    đã bao nhiêu lần vật vờ trần ai!!!!

  7. Được cám ơn bởi:


  8. #844
    Tim's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nơi bình yên .......
    Bài gởi: 805
    Cám ơn
    858
    Được cám ơn 2,789 lần trong 668 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi tin-yeu.va.hy-vong View Post

    Thương thay thân phận mịt mờ
    đã bao nhiêu lần vật vờ trần ai!!!!

    Áo rách thay vai ,quần rách đổi ống
    Chữ ký của Tim

  9. #845
    TuanHH's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 298
    Cám ơn
    612
    Được cám ơn 1,045 lần trong 245 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Tim View Post
    Áo rách thay vai ,quần rách đổi ống
    Câu này xài rồi Tim ơi! Thẻ vàng nhé!

    Ôm rơm nặng bụng.
    Chữ ký của TuanHH
    Xem thông tin về giờ lễ nhà thờ tại http://GioThanhLe.com - Bản ĐTDĐ: http://m.GioThanhLe.com

  10. #846
    phaolo sy
    Khách viếng
    phaolo sy's Avatar

    Default

    Thuong em khong biet de dau.
    De tren laptop lau lau anh ngam nhin

  11. Được cám ơn bởi:


  12. #847
    Tim's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nơi bình yên .......
    Bài gởi: 805
    Cám ơn
    858
    Được cám ơn 2,789 lần trong 668 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi TuanHH View Post
    Câu này xài rồi Tim ơi! Thẻ vàng nhé!

    Ôm rơm nặng bụng.

    Sorry .Leo wé hẻm vèo chem sóc nhà .Mà thẻ vàng nữa là phải ra sân seo ta .Nhà mình hình như kòn có Tim với TuanHH hà .Đuổi Tim ra sân ai đá với TuanHH


    Bề trên ở chẳng chính ngôi
    Để cho bề dưới chúng tôi hỗn hào
    Chữ ký của Tim

  13. #848
    AnhKhoa
    Khách viếng
    AnhKhoa's Avatar

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Tim View Post
    Chào cả nhà! Mình là thành viên mới ,muốn mượn topic này cùng học hỏi và giao lưu

    Xin mời cả nhà cùng trổ tài thi thố trò chơi "ĐẦU ANH ĐÍCH TUI" viết về Ca dao - Tục ngữ - Thành ngữ. Trò chơi này rất dễ vừa mang tính tập thể vừa giải trí vừa ôn lại những kiến thức về Ca dao - Tục ngữ - Thành ngữ mà chúng ta đã học, đã biết và ai ai cũng có thể tham gia. Mời các ACE cùng tham gia viết mỗi người 1 câu cho vui ha!
    Hưởng ứng nhiều nhiều nhe .

    ví dụ: Tim
    Thò tay mà ngắt ngọn ngò .
    Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ "lơ" là chữ
    "L"

    thì người tiếp theo sẽ viết tiếp câu có chữ "L"
    là: Lá khoai em tưởng lá sen
    Bóng trăng em tưởng bóng đèn anh soi.


    Chữ "S" đó các ACE (dễ quá đúng hem)
    Sáng trăng sáng cả vườn chè
    Một gian nhà nhỏ đi về với ai

  14. #849
    AnhKhoa
    Khách viếng
    AnhKhoa's Avatar

    Default

    Chợt thấy câu "ôm rơm nặng bụng", xin điều chỉnh lại "ôm rơm rặm bụng". Câu này có nghĩa là ôm rơm vào trong bụng thì những cọng rơm chích vào da ngứa ngáy khó chịu, chứ không phải nặng bụng, vì rơm thì sức nặng đâu có bao nhiêu mà nặng. Nghĩa bóng của câu thành ngữ này là chuyện người khác thì đừng xía vào vì có khi làm cho mình khó chịu, hoặc có gì không vừa ý.

    Chúc vui.
    AK

  15. Có 2 người cám ơn AnhKhoa vì bài này:


  16. #850
    AnhKhoa
    Khách viếng
    AnhKhoa's Avatar

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Tim View Post
    Áo rách thay vai ,quần rách đổi ống
    Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang
    Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu

  17. Được cám ơn bởi:


  18. #851
    Tim's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nơi bình yên .......
    Bài gởi: 805
    Cám ơn
    858
    Được cám ơn 2,789 lần trong 668 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi AnhKhoa View Post
    Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang
    Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu

    Nhà giàu yêu kẻ thật thà
    Nhà quan yêu kẻ ra vào nịnh thần

    Chữ ký của Tim

  19. #852
    martino_bong
    Khách viếng
    martino_bong's Avatar

    Default

    ta về ta tắm ao ta
    dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
    ko bit' co' dung' ko????

  20. Được cám ơn bởi:


  21. #853
    TuanHH's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 298
    Cám ơn
    612
    Được cám ơn 1,045 lần trong 245 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi martino_bong View Post
    ta về ta tắm ao ta
    dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
    câu của martino_bong hợp lệ đó.

    Hồng nhan bạc phận
    Chữ ký của TuanHH
    Xem thông tin về giờ lễ nhà thờ tại http://GioThanhLe.com - Bản ĐTDĐ: http://m.GioThanhLe.com

  22. #854
    lhthaonguyen's Avatar

    Tuổi: 41
    Tham gia ngày: Sep 2009
    Tên Thánh: Mônica
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Cần Thơ gạo trắng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 19
    Cám ơn
    54
    Được cám ơn 122 lần trong 16 bài viết

    Default

    Tháng Giêng là tháng ăn chơi.
    Tháng Hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà.
    Tháng Ba thì đậu đã già
    Ta đi, ta hái về nhà phơi khô.

    Tháng Tư đi tậu trâu bò
    Ðể cho ta lại làm mùa tháng Năm

    Sớm ngày đem lúa ra ngâm
    Bao giờ mọc mầm ta sẽ vớt ra
    Gánh đi ta ném ruộng ta
    Ðến khi lên mạ, thì ta nhổ về
    Lấy tiền mượn kẻ cấy thuê
    Cấy xong rồi mới trở về nghỉ ngơi
    Cỏ lúa dọn đã sạch rồi
    Nước ruộng vơi mười, còn độ một hai
    Ruộng thấp đóng một gầu giai
    Ruộng cao thì phải đóng hai gầu sòng
    Chờ cho lúa trổ đòng đòng
    Bấy giờ ta sẽ trả công cho người
    Bao giờ cho đến tháng Mười

    Ta đem liềm hái ra ngoài ruộng ta
    Gặt hái ta đem về nhà
    Phơi khô, quạt sạch ấy là xong công

  23. #855
    minhduc_anh2000's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2009
    Tên Thánh: Đaminh
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Bắc Minh - hạt Phước Lý - giáo Phận Xuân Lộc
    Bài gởi: 2
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

    Default

    thuong nhau coi ao cho nhau
    ve nha me hoi qua cau gio' bay

  24. #856
    minhduc_anh2000's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2009
    Tên Thánh: Đaminh
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Bắc Minh - hạt Phước Lý - giáo Phận Xuân Lộc
    Bài gởi: 2
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

    Default

    con vua thi lai lam vua
    con sãi ờ chùa lai quet la da

  25. #857
    perhap
    Khách viếng
    perhap's Avatar

    Default

    trên đồng bằng
    dưới là biển
    chả lẽ giữa kô phải đồng bằng

  26. #858
    loanmatden
    Khách viếng
    loanmatden's Avatar

    Default

    1. TROI CAO HAY DO SUONG XUONG VA NGAN MAYHAY MUA DANG CUU DO

  27. Được cám ơn bởi:


  28. #859
    chuaqua_yeutoi's Avatar

    Tuổi: 36
    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: bui chu _ nam dinh
    Bài gởi: 48
    Cám ơn
    273
    Được cám ơn 201 lần trong 42 bài viết

    Default

    chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa.

  29. #860
    giedonimotoan's Avatar

    Tuổi: 39
    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: Hiedonimo
    Giới tính: Nam
    Đến từ: SaiGon
    Bài gởi: 116
    Cám ơn
    995
    Được cám ơn 386 lần trong 99 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi chuaqua_yeutoi View Post
    chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa.
    chữ B khó quá ......
    Bữa nào sang nhà anh chơi
    Để anh rót nước mời nàng uống ngheng?

  30. Có 2 người cám ơn giedonimotoan vì bài này:


  31. #861
    TuanHH's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 298
    Cám ơn
    612
    Được cám ơn 1,045 lần trong 245 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi giedonimotoan View Post
    chữ B khó quá ......
    Bữa nào sang nhà anh chơi
    Để anh rót nước mời nàng uống ngheng?
    Ngồi buồn đốt một đống rơm,
    khói bay nghi ngút chẳng thơm chút nào
    Khói bay đến tận thiên tào
    Ngọc hoàng phán hỏi "đứa nào đốt rơm?"
    Chữ ký của TuanHH
    Xem thông tin về giờ lễ nhà thờ tại http://GioThanhLe.com - Bản ĐTDĐ: http://m.GioThanhLe.com

  32. Được cám ơn bởi:


  33. #862
    KattyNguyen's Avatar

    Tuổi: 39
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Rita Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội bình yên
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 157
    Cám ơn
    175
    Được cám ơn 923 lần trong 128 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi TuanHH View Post
    Ngồi buồn đốt một đống rơm,
    khói bay nghi ngút chẳng thơm chút nào
    Khói bay đến tận thiên tào
    Ngọc hoàng phán hỏi "đứa nào đốt rơm?"
    Râu ông nọ cắm cằm bà kia
    thay đổi nội dung bởi: KattyNguyen, 14-12-2009 lúc 03:34 PM
    Chữ ký của KattyNguyen
    Con vẫn trông cây Chúa, lòng con tưởng nơi Ngài
    Con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi...

  34. #863
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi KattyNguyen View Post
    Râu ông nọ cắm cằm bà kia
    Khen nết hay làm, ai khen nết hay ăn.

    Mời Khách tiếp chiêu.
    Chữ ký của Ben


  35. Có 2 người cám ơn Ben vì bài này:


  36. #864
    SimonPheroChien's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Phê-rô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hải Phòng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 28
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 48 lần trong 19 bài viết

    Default

    Ăn trong nồi, ngồi trông hướng.
    Chữ ký của SimonPheroChien
    Chúa nói: "Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em".
    Nguyện xin hồng ân Thiên Chúa ban phúc lành trên chúng ta.

  37. #865
    SimonPheroChien's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Phê-rô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hải Phòng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 28
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 48 lần trong 19 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi minhduc_anh2000 View Post
    thuong nhau coi ao cho nhau
    ve nha me hoi qua cau gio' bay
    Buồn buồn ra đứng bờ ao
    Ai ngờ chó cắn buồn ơi là buồn
    Chữ ký của SimonPheroChien
    Chúa nói: "Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em".
    Nguyện xin hồng ân Thiên Chúa ban phúc lành trên chúng ta.

  38. #866
    SimonPheroChien's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Phê-rô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hải Phòng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 28
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 48 lần trong 19 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi minhduc_anh2000 View Post
    con vua thi lai lam vua
    con sãi ờ chùa lai quet la da
    Dùng ngòi bút chia buồn cho nỗi nhớ
    Dùng tiếng cười đạp đổ những đau thương
    Niềm vui thì ít đau khổ chẳng vơi!!!
    Mỗi lúc tâm sự càng nhiều, mà biết tỏ cùng ai??
    (Xin lỗi câu này tôi tự làm mong mọi người thông cảm)
    hay minh co cau này

    Dứa xắt hạt lựu rồi đây
    Chảo dầu thật nóng thả ngay cá vào
    Rán vàng hai mặt chứ sao
    Vớt ra để ráo mỡ/dầu bớt đi.


    Cho vô dầu nóng tài xì,
    Ớt, hành lá, dứa... nêm đi chút đường,
    Mì chính, muối... cũng như thường
    Cải, cá ra đĩa, tưới luôn dầu hành...


    Lên trên cá, cải giùm anh
    Em ơi mình phải dùng nhanh còn giòn!
    thay đổi nội dung bởi: SimonPheroChien, 25-01-2010 lúc 03:15 PM
    Chữ ký của SimonPheroChien
    Chúa nói: "Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em".
    Nguyện xin hồng ân Thiên Chúa ban phúc lành trên chúng ta.

  39. #867
    LOVE IN THE TRUE's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: MONICA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: GIA LAI
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 260
    Cám ơn
    4,040
    Được cám ơn 1,436 lần trong 250 bài viết

    Default

    Khen nết hay làm, ai khen nết hay ăn.

    Mời LOVE IN THE TRUE tiếp chiêu.

    "ĂN BẮC,MẶC NAM"
    Chữ ký của LOVE IN THE TRUE
    YÊU TRONG SỬ THẬT,SỬ THẬT TRONG YÊU THƯƠNG!!!

  40. Có 2 người cám ơn LOVE IN THE TRUE vì bài này:


  41. #868
    maria_hanh98's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: daklak
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 310
    Cám ơn
    4,824
    Được cám ơn 1,882 lần trong 299 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Ben View Post
    Khen nết hay làm, ai khen nết hay ăn.

    Mời maria_hanh98 tiếp chiêu.

    Ăn một miếng, tiếng một đời.....(nghĩ mãi mới ra ...)

  42. Có 2 người cám ơn maria_hanh98 vì bài này:


  43. #869
    SimonPheroChien's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Phê-rô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hải Phòng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 28
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 48 lần trong 19 bài viết

    Default

    Đứng 1 ngày đất lạ thành quen
    Đứng 1 đời em quen thành lạ
    Chữ ký của SimonPheroChien
    Chúa nói: "Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em".
    Nguyện xin hồng ân Thiên Chúa ban phúc lành trên chúng ta.

  44. Được cám ơn bởi:


  45. #870
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Lúa mùa thì cấy cho sâu,
    Lúa chiêm thì gãy cành dâu mới vừa.

    Mời Khách thử tài xem.
    Chữ ký của Ben


  46. Được cám ơn bởi:


  47. #871
    SimonPheroChien's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Phê-rô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hải Phòng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 28
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 48 lần trong 19 bài viết

    Default

    Vẫn biết yêu em là vô vọng
    Nhưng người trong mộng vẫn là em.
    Chữ ký của SimonPheroChien
    Chúa nói: "Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em".
    Nguyện xin hồng ân Thiên Chúa ban phúc lành trên chúng ta.

  48. Có 2 người cám ơn SimonPheroChien vì bài này:


  49. #872
    LOVE IN THE TRUE's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: MONICA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: GIA LAI
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 260
    Cám ơn
    4,040
    Được cám ơn 1,436 lần trong 250 bài viết

    Default

    ...em phảng phất tình xưa
    Cái thời anh đứng đón đưa cổng trường
    Cái thời anh vẫn nhớ thương
    Khi yêu không ngỏ để vương vấn lòng...
    Chữ ký của LOVE IN THE TRUE
    YÊU TRONG SỬ THẬT,SỬ THẬT TRONG YÊU THƯƠNG!!!

  50. Có 2 người cám ơn LOVE IN THE TRUE vì bài này:


  51. #873
    hanthuyngoc's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: ....mênh mông nỗi nhớ ....
    Bài gởi: 26
    Cám ơn
    163
    Được cám ơn 111 lần trong 25 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi LOVE IN THE TRUE View Post
    ...em phảng phất tình xưa
    Cái thời anh đứng đón đưa cổng trường
    Cái thời anh vẫn nhớ thương
    Khi yêu không ngỏ để vương vấn lòng...

    Lan Huệ sầu ai Lan Huệ héo
    Lan Huệ sầu tình trong héo ngoài tươi
    :read:

    Lênh đênh một chiếc thuyền tình
    Mười hai bến nước biết gửi mình về đâu



  52. Được cám ơn bởi:


  53. #874
    hanthuyngoc's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: ....mênh mông nỗi nhớ ....
    Bài gởi: 26
    Cám ơn
    163
    Được cám ơn 111 lần trong 25 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Ben View Post
    Lúa mùa thì cấy cho sâu,
    Lúa chiêm thì gãy cành dâu mới vừa.

    Vào vườn hái quả cau xanh
    Bổ ra làm sáu mời anh xơi trầu
    Trầu này thêm những vôi Tàu
    Ở giữa cát cánh, hai đầu quế cay
    Trầu này ăn thật là say
    Dù mặn dù lạt dù cay dù nồng
    Dù không nên đạo vợ chồng
    Cũng ăn dăm miếng kẻo lòng nhớ thương

  54. Được cám ơn bởi:


  55. #875
    LOVE IN THE TRUE's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: MONICA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: GIA LAI
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 260
    Cám ơn
    4,040
    Được cám ơn 1,436 lần trong 250 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi hanthuyngoc View Post
    Vào vườn hái quả cau xanh
    Bổ ra làm sáu mời anh xơi trầu
    Trầu này thêm những vôi Tàu
    Ở giữa cát cánh, hai đầu quế cay
    Trầu này ăn thật là say
    Dù mặn dù lạt dù cay dù nồng
    Dù không nên đạo vợ chồng
    Cũng ăn dăm miếng kẻo lòng nhớ thương
    tình đem đếm, đem đong
    Thì tình ấy thấy chắc không xong rồi!

    Nếu tình chả gọi, chả mời
    Chắc là gặp phải tình hời đấy cơ!
    Chữ ký của LOVE IN THE TRUE
    YÊU TRONG SỬ THẬT,SỬ THẬT TRONG YÊU THƯƠNG!!!

  56. Được cám ơn bởi:


  57. #876
    LOVE IN THE TRUE's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: MONICA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: GIA LAI
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 260
    Cám ơn
    4,040
    Được cám ơn 1,436 lần trong 250 bài viết

    Default



    Tình & Tiền

    Tình/tiền đem bỏ lên cân
    Thì ra hai thứ nặng gần tương đương
    Tình dành cho kẻ mình thương
    Còn tiền nên giữ luôn luôn bên người…

    Không tiền chết đói ai ơi
    Không tình chắc chắn sống đời cô liêu
    Nhà giàu sẵn có rất nhiều
    Dân nghèo chạy kiếm thiếu điều… hổng ra!

    Khỏi cần phải nói gần/xa
    Cả hai quan trọng nhất mà đúng không?
    Thiếu hụt thì chả gì xong
    Dư thừa vung vãi mới trông sang nè!

    Tiền mua tình được đó nhe
    Đôi bên đánh đổi mang về đam mê
    Tình/tiền đâu thấy ai chê?
    Ngoại trừ… sắp chết, có e khó dùng!

    (suu tam)

    Chữ ký của LOVE IN THE TRUE
    YÊU TRONG SỬ THẬT,SỬ THẬT TRONG YÊU THƯƠNG!!!

  58. Được cám ơn bởi:


  59. #877
    buiden259's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Cánh đồng '' Lúa '' chín
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 121
    Cám ơn
    1,252
    Được cám ơn 507 lần trong 111 bài viết

    Default

    Bắp(ngô) non phải để cho già
    Bắp(ngô) già thì nướng xin mời Ben xơi

    xin mời BEN tiếp chiêu he he he
    Chữ ký của buiden259
    " Như Chúa đã tha thứ cho anh em , anh em cũng phải tha thứ cho nhau " ( CL 3,13b )

  60. Được cám ơn bởi:


  61. #878
    Cécilia-huong's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: Cécilia
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Bài gởi: 27
    Cám ơn
    37
    Được cám ơn 79 lần trong 26 bài viết

    Default

    Chồng em tóc em em thương
    Chồng em bài bạc cái xương em .... cũng không còn.
    :monkey03:

  62. Được cám ơn bởi:


  63. #879
    maria_hanh98's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: daklak
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 310
    Cám ơn
    4,824
    Được cám ơn 1,882 lần trong 299 bài viết

    Default

    Lúa mùa thì cấy cho sâu,
    Lúa chiêm thì gãy cành dâu mới vừa.

    Mời maria_hanh98 thử tài xem.


    Bác Ben thích thử tài em ghê!!! mấy món này em ko có khiếu , hihiiiiiii
    Vắng đàn ông quạnh nhà
    Vắng đàn bà quạnh bếp :18:
    Chữ ký của maria_hanh98
    Nhịp nhàng ngàn lời ca tụng Chúa... :sing:

  64. Có 2 người cám ơn maria_hanh98 vì bài này:


  65. #880
    buiden259's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Cánh đồng '' Lúa '' chín
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 121
    Cám ơn
    1,252
    Được cám ơn 507 lần trong 111 bài viết

    Default

    Nhà cao nhà rộng mặc ai
    Tôi đây nhà lá ở hoài chán ghê!
    BEN ơi!ra tay đi nào!
    Chữ ký của buiden259
    " Như Chúa đã tha thứ cho anh em , anh em cũng phải tha thứ cho nhau " ( CL 3,13b )

  66. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com