Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 15 trên 15

Chủ đề: thắc mắc?????

  1. #1
    Trunghieu's Avatar

    Tuổi: 28
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Chân trời xa
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 191
    Cám ơn
    2,704
    Được cám ơn 1,333 lần trong 192 bài viết

    Default thắc mắc?????

    Các anh chị ơi!
    em có một thắc mắc mà hok bít hỏi ai : trong bí tích Thánh thể, Chúa ngự trong hình bánh ,rượu, có 1 người hỏi em , có bao giờ Chúa ra khỏi tấm bánh đã dc truyền phép hok.
    ai biết trả lời em nha!:read:
    Chữ ký của Trunghieu
    "Tương lai bắt đầu từ hôm nay, chứ chẳng phải ngày mai."

    Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  2. Có 4 người cám ơn Trunghieu vì bài này:


  3. #2
    vũng_nước's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Vincent
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,339
    Cám ơn
    4,072
    Được cám ơn 4,272 lần trong 1,085 bài viết

    Default

    Có, là lúc bánh và rượu bị xúc phạm ra ô uế thì ngài sẽ không ngự trong bánh rượu nữa.
    Chữ ký của vũng_nước
    "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lai? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi". (Matheu. 5, 13)

  4. Có 2 người cám ơn vũng_nước vì bài này:


  5. #3
    Tử Mặc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Phaolô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đồng Nai
    Bài gởi: 206
    Cám ơn
    174
    Được cám ơn 944 lần trong 166 bài viết

    Default

    Mình nghĩ là không, vì Thiên Chúa là Đấng tín trung. Con người có thể bỏ Chúa nhưng Chúa không bao giờ bỏ con người.
    Bánh rượu sau khi truyền phép thì trở nên Mình - Máu Chúa cách trọn vẹn với cả thiên tính của Chúa. Nếu Chúa ra khỏi tấm bánh thì tấm bánh kia chỉ là nơi Thiên Chúa trú ngụ chứ không phải là Mình - Máu Thánh của Chúa nữa rồi.
    Chữ ký của Tử Mặc
    Như con thơ trong lòng mẹ hiền.

  6. Có 5 người cám ơn Tử Mặc vì bài này:


  7. #4
    strawberrybaby's Avatar

    Tuổi: 30
    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: thành phố HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 297
    Cám ơn
    253
    Được cám ơn 1,208 lần trong 271 bài viết

    Default

    baby cũng có 1 thắc mắc
    Trong bài thiên thần bản mệnh có đề cập đến...thiên thần là bạn của mỗi người...trong mỗi người có 1 thiên thần
    Vậy những người bên lương thì sao có thiên thần bản mệnh trong họ không ạ
    Chữ ký của strawberrybaby
    Chúa là con đường cho con bước theo

  8. Có 2 người cám ơn strawberrybaby vì bài này:


  9. #5
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 61
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Tử Mặc View Post
    Mình nghĩ là không, vì Thiên Chúa là Đấng tín trung. Con người có thể bỏ Chúa nhưng Chúa không bao giờ bỏ con người.
    Bánh rượu sau khi truyền phép thì trở nên Mình - Máu Chúa cách trọn vẹn với cả thiên tính của Chúa. Nếu Chúa ra khỏi tấm bánh thì tấm bánh kia chỉ là nơi Thiên Chúa trú ngụ chứ không phải là Mình - Máu Thánh của Chúa nữa rồi.

    Vâng Mình-Máu Thánh Chúa sẽ thấm nhuần và làm cho nơi ô uế nên tinh sạch.
    Vốn loài người, nên ta quá lo lắng cho chốn Ngự Đến của Thiên Chúa hay sợ rằng Ngài "chê" chốn thấp hèn và ô tạp, vả chăng ta cuống lên vì e Thiên Chúa Tôi "hòa tan"?; chứ có biết đâu Thiên Chúa Tôi vẫn hằng Ngự giữa chốn nhân trần hỗn mang và khiến chúng thuần khiết bởi Mình-Máu Thánh Thiêng Cứu Độ, muôn đời Ngài ngự đó để ngóng chờ nhân loại.

    Vâng và tôi, chính tôi: TIN Đấng Hằng Sống và sự Trường tồn Vĩnh hằng ấy cuả Thiên Chúa Tôi! AMen!!!
    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  10. Có 2 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  11. #6
    Tử Mặc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Phaolô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đồng Nai
    Bài gởi: 206
    Cám ơn
    174
    Được cám ơn 944 lần trong 166 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi trawberrybaby74 View Post
    baby cũng có 1 thắc mắc
    Trong bài thiên thần bản mệnh có đề cập đến...thiên thần là bạn của mỗi người...trong mỗi người có 1 thiên thần
    Vậy những người bên lương thì sao có thiên thần bản mệnh trong họ không ạ
    Mình xin chia sẻ với Baby về vấn đề này:
    Theo mình thì Thiên Thần bản mệnh ai cũng có, và Thiên Thần bản mệnh luôn luôn đồng hành cùng mọi con người bất kể lương hay giáo. Vì đối với Thiên Chúa là con người ai cũng là tạo vật do Chúa tạo nên dù họ có nhận biết Ngài hay không, mà đã là con người thì ai cũng có quyền bình đẳng như nhau trước mặt Thiên Chúa. Hơn nữa Thiên Chúa là Đấng công bằng và nhân từ vô cùng nên không có lẽ nào Chúa không ban thiên thần bản mệnh cho những người ngoại đạo.
    Chữ ký của Tử Mặc
    Như con thơ trong lòng mẹ hiền.

  12. Được cám ơn bởi:


  13. #7
    migoi_sg's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: F J M
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tình Yêu của Ba Mẹ !!!
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 644
    Cám ơn
    5,641
    Được cám ơn 3,654 lần trong 621 bài viết

    Default

    theo migoi thì có đấy, chúa sẽ không còn ở trong hình bành và rượu nữa khi mà con người để cho bánh và rượu bị ẩm mốc hư hại, hoặc khi bị xúc phạm...

  14. #8
    chimcon's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 66
    Cám ơn
    56
    Được cám ơn 147 lần trong 51 bài viết

    Default

    Theo tôi thì mọi người không cần xem trong quá chuyện này vì nếu nói mà không làm thì đc gì.Giáo hội không có bằng chứng để công nhận về chuyện Chúa có bao giờ đi khỏi bánh thánh không ?Nếu tôi nhớ không lầm thì Chúa Giêsu cũng không nói tới..điều quan trọng ở đây là bạn có tin vào chuyện Chúa Giêsu nhập thể trong hình bánh không?Bạn có cảm thấy khác khi mình rước lễ so với lúc không rước lễ hoăc ăn đại một cái bánh lễ chưa làm phép không? Thử một tình hống xem sao "" nếu bạn tin vào chuyện Chúa nhập thể trong hình bánh thánh ,nhưng mà chưa biết chắc chuyện chúa cò còn trong bánh đó khi bánh đó bị mốc ,hư ,bẩn ,hoặc bị ô uế ,,,,,bạn có dám dùng chân đạp lên nó không ,bạn có dám lấy nó cho heo ,gà vịt nhà bạn ăn không?BÁNH THÁNH (sau khi làm phép) thì không hề thay đổi về bản chất và hình dạng,vẫn là cái mùi thơm của gạo ,vẫn hình tròn, nhưng bên trong thì khác cái bản thể đã thay đổi từ chiếc bánh bình thường biến thành mình thánh chúa kito(cà con người ,thân xác)và thân xác đó sẽ không bao giờ đổi thay và cũng không bao giờ di chuyển cho đến khi con người đến lãnh nhận thì với di chuyển sang chúng ta ,ngự vào tâm hồn chúng ta và ngự trị mãi mãi cho tới khi chúng ta tự mình bỏ rơi Ngài

  15. Được cám ơn bởi:


  16. #9
    chimcon's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 66
    Cám ơn
    56
    Được cám ơn 147 lần trong 51 bài viết

    Default

    Chuyện thiên thần bản mệnh:có ít suy nghĩ như sau:
    Thiên thần giúp cho chúng ta những gì ?có phải rất nhiều lỉnh vực không ?
    Có thiên thần hộ thủ cho các vương quốc (quốc gia ) làng mạc ,thành thị ,gia đình ....
    Có thiên thần giúp chúng ta chống lại sức mạnh của thù địch
    Các thiên thần bản mệnh dẫn dắt chúng ta trên đường phần rỗi mọi nơi mọi lúc, đêm cũng như ngày, khi đi đường cũng như khi ở nhà. Các ngài không rời bỏ chúng ta, cả khi chúng ta phạm tội làm các ngài phải run sợ, hay khi chúng ta chống lại những điều các ngài hướng dẫn
    Tóm lại các thiên thần giúp chúng ta sống thánh thiện hơn ,trở nên tốt hơn ,giúp ta vượt qua nguy hiểm tưởng như không thể sống ,giúp ta hoàn thành những việc khó khăn vô cùng ......người bên lương cũng như chúng ta mà ,họ cũng vượt qua nhưng khó khăn dễ dàng ,thoát chết một cách kì lạ ,họ trở nên tốt hơn mỗi ngày ,họ đc nhắc nhở là không nên làm điều ác ,yêu thương anh em mình ,.....vậy bạn nghĩ ai giúp họ đây /đó phải chăng là Thiên Chúa chúng ta ban cho họ mỗi người đều có một thiên thần bản mệnh ngày đêm giúp đỡ họ .
    Chúng ta lại chẳng kinh nghiệm thấy như vậy trong cuộc sống thường ngày sao ? Những tia sáng làm cho đức itn sống động ? Những tác động bất chợt đưa chúng ta đến sự thánh thiện ? Những phút giây tâm hồn muốn hiến trọn cho Chúa ?

  17. #10
    Trunghieu's Avatar

    Tuổi: 28
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Chân trời xa
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 191
    Cám ơn
    2,704
    Được cám ơn 1,333 lần trong 192 bài viết

    Default

    Các anh chị ơi, trước hết em xin cám ơn sự nhiệt tình của các anh chị, em đã nhận dc câu trả lời chính xác
    Chúa sẽ ra khỏi tấm bánh khi tam bánh đó rơi vào nơi ô uế, vd: lấy chân dẵm lên, nguồi bệnh nôn ra mình thánh Chúa ,vvv..
    Chữ ký của Trunghieu
    "Tương lai bắt đầu từ hôm nay, chứ chẳng phải ngày mai."

    Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  18. Được cám ơn bởi:


  19. #11
    Tử Mặc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Phaolô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đồng Nai
    Bài gởi: 206
    Cám ơn
    174
    Được cám ơn 944 lần trong 166 bài viết

    Default

    Xin chia sẻ một câu chuyện như sau về Mình Thánh Chúa.
    Có một bà kia có chồng bị bệnh, chạy thầy chạy thuốc bao nhiêu cũng không khỏi. Bà không còn biết cách nào để làm cho chồng được hết bệnh. Bà nghĩ ra một cách là đi nhà thờ dự lễ, lên rước lễ và không nuốt Mình Thánh nhưng giấu cho vào một tấm khăn đem về cho chồng. Bà nghĩ rằng Thiên Chúa hiện diện trong bí tích Thánh Thể có thể chữa được chồng bà như trong kinh thánh có kể về người đàn bà bị băng huyết 12 năm (xem Lc 43,48; Mc 25,34; Mt 20,22). Bà nấu thức ăn cho chồng và bỏ tấm bánh lễ vào cho chồng ăn nhưng không cho chồng biết. Ông chồng ăn xong lên cơn ho và ói hết những gì đã ăn lúc trước, trong đó có cả tấm bánh lễ. Người vợ dọn dẹp hết những gì của chồng và đem đổ xuống đống rác cạnh chuồng ngựa.
    Tối đến người con trai trở về và dẫn ngựa vô chuồng. Thật kì lạ, con ngựa hôm nay vừa bước tới cửa chuồng thì nhảy lên lồng lộn và không chịu bước vào chuồng. Nó có vẻ sợ hãi điều gì đó từ phía đống rác kia. Người con trai phải hết sức kéo mới đưa con ngựa vào được chỗ để cột dây. Con ngựa vẫn có vẻ sợ hãi khác lạ. Nó không đứng thoải mái như mọi lần nhưng luôn quay đầu về phía đống rác. Lúc vào chuồng nó hầu như không ăn uống, ngủ nghỉ như mọi lần nó vẫn thường như vậy. Người ta tưởng rằng nó bị bệnh nên đã mời thú y về chăm sóc cho nó, nhưng nó không bị bệnh. Khi ra khỏi chuồng nó ăn uống và làm việc bình thường.
    Thời gian như vậy cho đến một năm sau, con ngựa cứ biểu hiện như vậy. Người ta không hiểu lý do vì sao và cũng không biết phải xử lí thế nào nên nghĩ rằng con ngựa bị quỷ ám. Họ mời cha xứ đến nhà và trình bày cho cha mọi chuyện. Cha xứ xem xét mọi chuyện và hỏi mọi người trong nhà có làm gì khác lạ với con ngựa hay với cái chuồng ngựa hay không. Mọi chuyện đều không có lý do gì cho là con ngựa bị quỷ ám vì nó vẫn bình thường khi ra ngoài. Còn phần bà vợ khi được hỏi đến đã run sợ và kể lại chuyện cách đây một năm. Cha xứ nghe xong hiểu mọi chuyện và chính Ngài ra đống rác bới tìm lại tấm Mình Thánh Chúa đã nằm một năm ở dưới đống rác kia, tấm Mình Thánh sau khi được bới lên vẫn nguyên hình dạng và không bị mốc meo hay có một điều gì khác lạ. Một cuộc rước kiệu Mình Thánh đã được tổ chức ngay sau đó đưa Mình Thánh Chúa trở lại nơi nhà thờ.

    Thưa bạn, đây là chuyện có thật về Mình Thánh Chúa nơi phương Tây. Bánh lễ khi được truyền phép thì trở nên Mình Máu Thánh Chúa một cách trọn vẹn và không gì có thể thay đổi được. Thiên Chúa không bao giờ rời bỏ chính Ngài, có chăng chỉ là do chúng ta quan niệm như vậy. Điều đó không đúng. Bạn có thể kiểm chứng lời tôi nói khi tìm hiểu kỹ về Bí Tích Thánh Thể. Đừng để vì thiếu hiểu biết về Bí Tích Thánh Thể mà xúc phạm đến chính Bí Tích cao cả này và xúc phạm đến tình yêu Thiên Chúa.
    Chữ ký của Tử Mặc
    Như con thơ trong lòng mẹ hiền.

  20. Có 3 người cám ơn Tử Mặc vì bài này:


  21. #12
    vũng_nước's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Vincent
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,339
    Cám ơn
    4,072
    Được cám ơn 4,272 lần trong 1,085 bài viết

    Default

    Để mình hỏi Linh Mục xem sao?










    .
    Chữ ký của vũng_nước
    "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lai? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi". (Matheu. 5, 13)

  22. #13
    conchienlacloi's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: phanxico savie
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gietsemani
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 154
    Cám ơn
    793
    Được cám ơn 435 lần trong 122 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Tử Mặc View Post
    Xin chia sẻ một câu chuyện như sau về Mình Thánh Chúa.
    Có một bà kia có chồng bị bệnh, chạy thầy chạy thuốc bao nhiêu cũng không khỏi. Bà không còn biết cách nào để làm cho chồng được hết bệnh. Bà nghĩ ra một cách là đi nhà thờ dự lễ, lên rước lễ và không nuốt Mình Thánh nhưng giấu cho vào một tấm khăn đem về cho chồng. Bà nghĩ rằng Thiên Chúa hiện diện trong bí tích Thánh Thể có thể chữa được chồng bà như trong kinh thánh có kể về người đàn bà bị băng huyết 12 năm (xem Lc 43,48; Mc 25,34; Mt 20,22). Bà nấu thức ăn cho chồng và bỏ tấm bánh lễ vào cho chồng ăn nhưng không cho chồng biết. Ông chồng ăn xong lên cơn ho và ói hết những gì đã ăn lúc trước, trong đó có cả tấm bánh lễ. Người vợ dọn dẹp hết những gì của chồng và đem đổ xuống đống rác cạnh chuồng ngựa.
    Tối đến người con trai trở về và dẫn ngựa vô chuồng. Thật kì lạ, con ngựa hôm nay vừa bước tới cửa chuồng thì nhảy lên lồng lộn và không chịu bước vào chuồng. Nó có vẻ sợ hãi điều gì đó từ phía đống rác kia. Người con trai phải hết sức kéo mới đưa con ngựa vào được chỗ để cột dây. Con ngựa vẫn có vẻ sợ hãi khác lạ. Nó không đứng thoải mái như mọi lần nhưng luôn quay đầu về phía đống rác. Lúc vào chuồng nó hầu như không ăn uống, ngủ nghỉ như mọi lần nó vẫn thường như vậy. Người ta tưởng rằng nó bị bệnh nên đã mời thú y về chăm sóc cho nó, nhưng nó không bị bệnh. Khi ra khỏi chuồng nó ăn uống và làm việc bình thường.
    Thời gian như vậy cho đến một năm sau, con ngựa cứ biểu hiện như vậy. Người ta không hiểu lý do vì sao và cũng không biết phải xử lí thế nào nên nghĩ rằng con ngựa bị quỷ ám. Họ mời cha xứ đến nhà và trình bày cho cha mọi chuyện. Cha xứ xem xét mọi chuyện và hỏi mọi người trong nhà có làm gì khác lạ với con ngựa hay với cái chuồng ngựa hay không. Mọi chuyện đều không có lý do gì cho là con ngựa bị quỷ ám vì nó vẫn bình thường khi ra ngoài. Còn phần bà vợ khi được hỏi đến đã run sợ và kể lại chuyện cách đây một năm. Cha xứ nghe xong hiểu mọi chuyện và chính Ngài ra đống rác bới tìm lại tấm Mình Thánh Chúa đã nằm một năm ở dưới đống rác kia, tấm Mình Thánh sau khi được bới lên vẫn nguyên hình dạng và không bị mốc meo hay có một điều gì khác lạ. Một cuộc rước kiệu Mình Thánh đã được tổ chức ngay sau đó đưa Mình Thánh Chúa trở lại nơi nhà thờ.

    Thưa bạn, đây là chuyện có thật về Mình Thánh Chúa nơi phương Tây. Bánh lễ khi được truyền phép thì trở nên Mình Máu Thánh Chúa một cách trọn vẹn và không gì có thể thay đổi được. Thiên Chúa không bao giờ rời bỏ chính Ngài, có chăng chỉ là do chúng ta quan niệm như vậy. Điều đó không đúng. Bạn có thể kiểm chứng lời tôi nói khi tìm hiểu kỹ về Bí Tích Thánh Thể. Đừng để vì thiếu hiểu biết về Bí Tích Thánh Thể mà xúc phạm đến chính Bí Tích cao cả này và xúc phạm đến tình yêu Thiên Chúa.
    hì. xem ra con ngựa khôn hơn con người. con người không nhận biết được sự hiện diện của Chúa mà con ngựa thì biết...hay thật.
    Chữ ký của conchienlacloi
    kcck

  23. Có 2 người cám ơn conchienlacloi vì bài này:


  24. #14
    vũng_nước's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Vincent
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,339
    Cám ơn
    4,072
    Được cám ơn 4,272 lần trong 1,085 bài viết

    Default

    Mình mới hỏi cha xứ họ đạo mình và câu trả lời của cha là:

    Khi rượu và bánh đã trở thành mình và máu thánh Chúa thì ngài vĩnh viễn hiện diện trong đó. Dù người ta có giục xuống bất cứ chỗ nào, đạp lên, hay hủy hoại thì cũng vẫn là mình máu Chúa. Bởi vậy khi rước lễ mình phải sạch tội để đón Chúa vào lòng mình.

    Cám ơn Trung Hiếu hỏi câu này.


    Xin lỗi ACE mình đã trả lời sai câu này.
    thay đổi nội dung bởi: vũng_nước, 20-10-2009 lúc 09:16 PM
    Chữ ký của vũng_nước
    "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lai? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi". (Matheu. 5, 13)

  25. Có 3 người cám ơn vũng_nước vì bài này:


  26. #15
    vũng_nước's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Vincent
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,339
    Cám ơn
    4,072
    Được cám ơn 4,272 lần trong 1,085 bài viết

    Default

    Bài đọc thêm chia sẻ:

    Giáo dân có được cầm bánh khi LM đọc lời Truyền Phép không?

    Người viết: LM Phanxico Xavier Ngô Tôn Huấn

    08/06/2008
    Hỏi: Một linh mục Dòng đang thăm viếng Hoa Kỳ đã đưa bánh lễ cho mọi người có măt cầm trong tay khi linh mục đọc lời truyền phép trong thánh lễ tại tư gia, việc này đúng hay sai, xin cha giải thích giúp.

    Trả lời: không biết ông bạn có nhớ đúng việc này như vậy không vì nếu đúng như vậy thì linh mục kia đã vi phạm nặng nề kỷ luật Bí Tích về Thánh Lễ.

    Với kỷ luật và giáo huấn của Giáo Hội thì chỉ có Linh mục, khi dâng Thánh Lễ, được giơ tay trên Lễ vật trước lúc Truyền phép (consecration) cũng như cầm bánh và chén rượu nho trước và sau khi truyền phép mà thôi.Nếu có Phó Tế phụ giúp thì Phó tế được phép cầm chén Máu Thánh nâng lên cùng với Chủ Tế cầm Mình Thánh trước lúc đọc kinh Lậy Cha. Tuyệt đối người tham dự thánh lễ, dù là tu sĩ hay giáo dân, không ai được phép làm chung việc này.Chắc chắn như vậy.

    Nhưng Phó tễ cũng không được phép giơ tay trên Lễ vật cùng với Chủ tế và Đồng tế

    và phải quỳ xuống khi Chủ tế bắt đầu đọc Kinh nguyện Thánh Thể (Tạ Ơn) để phân biệt vai trò của Chủ Tế, Đồng tế và Phó tế.

    Giáo dân tham dự thánh lễ, ngoài phần thưa đáp đã qui định, không được đọc chung hay làm bất cứ cử chỉ nào khác cùng với Chủ tế và Đồng tế. Do đó, nếu linh mục nào phân phát bánh lễ hay rượu nho cho giáo dân cùng cầm khi linh mục đọc lời Truyền Phép Thánh Thể, nhất là cho phép mọi người tham dự lễ cùng đọc chung Kinh nguyện Thánh Thể và lời Truyền Phép là vi phạm hoàn toàn kỷ luât bí tích về Thánh Lể và nêu gương xấu trong Giáo Hội.

    Mọi Giám mục, linh mục đều buộc phải tuân giữ những gì Giáo Hội đã qui định về việc cử hành các bí tích nhất là bí tích Thánh Thể. Không có luật nào cho phép giáo dân cùng cầm bánh hay chén rượu nho khi linh mục đọc lời Truyền Phép cả. Vậy ai làm khác đi thì đã tự ý soạn Lễ Qui riêng cho mình và tự tách mình ra khỏi kỷ luật chung của Giáo Hội về việc cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn (The Eucharist).

    Nếu ai chứng kiến việc vi phạm này thì có bổn phận phải trình cho Giám Mục địa phương của mình biết hoặc cho Bề Trên liên hệ nếu là linh mục Dòng.

    Sau nữa về phần mình, giáo dân cũng không nên tham gia vào việc sai trái này và hãy thách đố (challenge) linh mục nào làm việc này về kỷ luật bí tích của Giáo Hội.

    Tôi quả quyết là việc làm này sai trái hoàn toàn nếu chúng ta muốn hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội trong việc tuyên xưng đức tin và cử hành mọi nghi thức phụng vụ thánh ở nhà thờ, nhà nguyện hay dù ở tư gia.

    LM Phanxico Xavier Ngô Tôn Huấn
    Chữ ký của vũng_nước
    "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lai? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi". (Matheu. 5, 13)

  27. Có 3 người cám ơn vũng_nước vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com