|
 Nguyên văn bởi chimcon
kinh kính mừng ah ;
theo mình nghĩ thì nó đơn giản mà ,nhắc nhở chúng ta nhờ đến mầu nhiệm của thiên chúa là ngôi 2 xuống thế làm người ,qua lới chào của sứ thấn (graphiel )trong ngoặc ko biết đúng ko ,và đức mẹ đã thưa xin vâng ,chúng ta chúc tung đức mẹ là người có phúc vì dc chúa chọn làm mẹ thiên chúa và cuối cùng là xin mẹ cầu bầu cho chúng ta luôn mãi cho đến khi chết.
vấn đề đọc kinh nhiều mà không suy gẫm thì quả là đáng uổng công ,nhưng mà làm như vậy cũng ko có gì là thất kính ,chả qua là không đc nhiều ơn từ những chưỡi kinh kính mừng đó thui
đọc một kinh đọc đi đọc lại thì ai mà đọc theo thói wen ,đoc wen miêng ,miệng đọc nhưng mà lòng thì nghĩ cái khác ,
một số người đọc kinh vô cùng nhanh ,lần hạt gì mà như cái máy radio ,5 -7 phut xong 50 kinh ,các bạn nghĩ sao về tình trang này
ai có thể đưa ra sáng kiến khắc phục tình trạng đọc kinh ko suy gẫm và nhanh như radio không/
Xin đóng góp chút suy tư trong việc lần chuỗi Mân Côi:
Trước hết, kinh Kính Mừng xưa nay vốn bị liệt vào kiểu cầu nguyện theo lối bình dân của các ông bà già cuồng tín và đám con nít ê a kinh bổn. Mà thật, nhiều hội đoàn và nhóm cầu nguyện lần hạt một cách máy móc như trả bài, đọc mau chóng cho xong cho đủ số lượng hay đạt thành tích bao nhiêu bao nhiêu chuỗi. Bản thân lit khi dâng kinh chung với tập thể thường cũng vậy. Đọc theo nhịp điệu chung lại lo ra chia trí thì tài nào mà suy ngẫm chiêm niệm được !
Vậy xin rút kinh nghiệm bản thân chia sẻ với mọi người chút chút để cùng dâng Mẹ những đóa hồng rosa tươi tắn thơm hương:
Trước hết, khi lần chuỗi Mân Côi ta cần hiểu ý nghĩa tràng hoa dâng kính Mẹ, cần biết tại sao Mẹ ta yêu thích muốn con cái cầu nguyện bằng lời kinh Kính Mừng đơn sơ ấy.
 Nguyên văn bởi W.A Hinnebusch. New Catholic Encvl. vol. XIỊ pp 667-670
Về cơ cấu, kinh Mân Côi gồm các kinh Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng Danh.
- Kinh Lạy Cha là lời nguyện thâm trầm chính Đức Kitô đã dạy cho các môn đệ của Ngài cầu nguyện.
- Kinh Kính Mừng là lời Tổng Thần Gabriel chào Đức Mẹ khi được Thiên Chúa sai đem tin cho Đức Mẹ làm Mẹ Chúa Cưu Thế.
- Kinh Sáng Danh là lời tung hô vắn tắt ngợi khen Thiên Chúa Ba Ngôi. Đó là mẫu tuyên xưng Đức Tin giản lược của Giáo Hi thời sơ khai về Ba Ngôi Thiên Chúa bằng nhau. Hình như nền tảng kinh Sáng Danh được rút từ công thức rửa tội nhân danh Chúa Ba Ngôi trong Matthêu 28:19.
Về ý nghĩa, ba mầu nhiệm 5 sự Vui, Thương, Mừng của kinh Mân Côi tượng trưng ba giai đoạn chính của cuộc đời Chúa Cứu Thế: Nhập Thể, Khổ Nạn và Phục Sinh. (Và sau này ĐTC Jean Paul II đã bổ xung giai đoạn hoạt động công khai rao giảng Tin Mừng của Chúa Jesus qua mầu nhiệm 5 sự Sáng)
Như thế, kinh Mân Côi quả là bản Phúc Âm rút gọn trong tương quan giữa Chúa Cứu Thế với Đức Mẹ. Kinh Mân Côi cho thấy Đức Mẹ đã cộng tác chặt chẽ với Chúa Cứu Thế trong mầu nhiệm Nhập Thể, Khổ Nạn và Phục Sinh. Đức Mẹ đã chịu thai và sinh hạ Chúa Cứu Thế, đã đứng dưới chân thánh giá để đồng công với Con Chí Thánh trong giờ đau khổ nhất hầu cho toàn thánh ý Đức Chúa Cha, và đã được về trời hưởng vinh quang Đức Kitô Phục Sinh. Vì thế, kinh Mân Côi cũng được gọi là bản toát lược cuộc đời Chúa Cứu Thế và Đức Mẹ
Đương nhiên chúng ta không phải là những con vẹt "LẠY CHÚA LẠY CHÚA" mà mong vào được Nước Trời. Chúng ta cần vừa đọc vừa suy niệm từng đoạn phim cuộc đời Chúa Jesus với Mẹ đồng hành trong từng giai đoạn: ấu thơ (VUI); hoạt động công khai (SÁNG); chịu khổ nạn (THƯƠNG) và sống lại (MỪNG)
Biết là suy gẫm đủ các mầu nhiệm nhưng... lit thường thích ngắm chuỗi Mân Côi mùa Vui, thấy sốt sắng hơn vì có dịp nhì nhằng xin những thứ mình thiếu thốn, xin học được những nhân đức tuyệt vời của Mẹ qua từng chục kinh.
- TRUYỀN TIN: xin cho con noi gương khiêm nhượng tột cùng của Mẹ
- THĂM VIẾNG: xin cho con vì Chúa biết bác ái yêu thương chứ không chỉ dừng lại ở mức công bằng
- VUA ĐẤT TRỜI XUỐNG TRẦN NGHÈO HÈN LẶNG LẼ: xin cho con sông tinh thần khó nghèo, không ham hưởng thụ xa hoa
- DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THÁNH: xin cho con biết từ bỏ mình, lắng nghe, chấp nhận vâng theo ý Chúa
- TÌM ĐƯỢC CHÚA: xin cho con biết thao thức tìm kiếm TY vĩnh cửu "CHÚA LÀ TẤT CẢ"
Khi thư thả thì lit dâng kinh với lòng nguyện ngẫm, mệt thì đọc lời chào kính Mẹ với tình con thảo yêu mến, mỗi lời là một bông hồng kết thành triều thiên dâng Mẹ. Ý cầu nguyện thì... khỏe lắm: CON DÂNG TẤT CẢ ĐỂ MẸ TÙY NGHI SỪ DỤNG BAN ƠN ÍCH CHO NHỬNG AI CẦN ĐẾN LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG. MẸ BIẾT RÕ NHỮNG NGƯỜI CON YÊU THƯƠNG HẰNG CẦU NGUYỆN CHO, NHỮNG NGƯỜI NHỜ CON CẦU NGUYỆN, NHỮNG NGƯỜI CON VÔ TÌNH CÒN VƯỚNG NỢ LẼ CÔNG BẰNG MÀ KHÔNG CÓ CÁCH ĐỀN TRẢ ... CON XIN MẸ ĐẶC BIỆT THƯƠNG CẦU BẦU CÙNG CHÚA CHO HỌ (CÒN SỐNG CŨNG NHƯ ĐÃ QUA ĐỜI)
Vậy ha ! Mong cả nhà mình tranh thủ mọi nơi mọi lúc hợp chuỗi nhé, đặc biệt hết tháng Mân Côi nhưng lại vào tháng các linh hồn rồi, mà các linh hồn, đặc biệt các linh hồn bị thân nhân quên lãng thèm lời kinh Mân Côi của chúng ta lắm đấy. |
|