  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
Các bạn thân mến.Sau một khoảng thời gian khá dài mình lại mới có dịp lên đây cùng các bạn.Nói là khoảng thời gian khá dài,vì đã có biết bao sự kiện đã xảy ra: có cả trong và ngoài kế hoạch.Các sự kiện đó cũng đã gây nên biết bao nỗi phiền muộn cho bản thân mình.Để rồi có thời gian để nhìn lại chặng đường đã đi qua,để thấy mình nhỏ bé.
Ai đó đã nói"cuộc đời cần những khoảng lặng",các khoảng lặng sẽ tạo nên cung điệu cho những bản nhạc,nhưng mà bản nhạc buồn thì có rất nhiều khoảng lặng.
Thời gian thì trôi thật nhanh mà bước chân thì nặng trĩu.Bước về phía trước-nơi sương còn chưa bay lên-mịt mờ và nguy hiểm.Nhưng chắc chắn mặt trời đang tiến về phía mình để soi rõ những ngọn cỏ đang chớm mọc.
"một cơn gió cũng đủ làm nó biến đi,nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích".Một câu thật là hay,mình cũng sẽ biến mất trong lịch sử mà không ai hay,cũng không ai còn nhớ đến.
Thánh ca việt nam đã có một kho tàng bài ca khổng lồ.Và khắp nơi trên thế giới này,hàng ngày,hàng giờ,đều có những sáng tác thánh ca mới.
Vì vậy chúng ta không nên lãng phí nếu có cơ hội tiếp xúc,dù chỉ là nghe qua một lần.
Các album trong topic này phần lớn đã được tuyển chọn,một số được nghe thường xuyên.
Hy vọng nó đem đến niềm vui cho anh chị em.
Thân, Blog Dấuđanh !!! |
|
|
|
 |
-
Có 10 người cám ơn messiah.focus vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com