Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 92

Chủ đề: Chúa Cứu Thế với thanh niên

Threaded View

  1. #3
    caoduc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: GIUSE
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HỒ CHÍ MINH
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 691
    Cám ơn
    308
    Được cám ơn 1,462 lần trong 527 bài viết

    Default ÁNH SÁNH CỦA THẾ GIỚI

    ÁNH SÁNH CỦA THẾ GIỚI

    -----Một buổi bình minh tháng xuân, tôi ở trên một đỉnh núi cao vót trong không xanh. Đằng sau tôi, trời vẫn còn mờ mờ tối, nhưng về phía đông, các ngọn cao đã dần dần sáng rõ, đỉnh núi đỏ chói và đẫm trong một cảnh rực rỡ huy hoàng

    -----Bỗng nhiên, như một người khổng lồ hớn hở, mặt trời hiện lên ở đằng xa, sáng láng và chiếu xuống khắp miền một luồng lửa mừng vui hùng vĩ.

    -----và chim chóc đã bắt đầu hót, con sóc hiền lành nghểnh tai, ngàn hoa đã cúp xuống ban đêm bây giờ ngẩng đài lên không, vì mọi sự đều trẻ lại, đêu tươi tắn lại, mọi sự đều hướng về mặt trời sáng lạng và trong sạch đang mang sự sống đến...

    -----Hàng mấy nghìn năm loài người dò dẫm trong một đêm tối dày đặc, nhưng đã 20 thế kỷ rồi, một mặt trời sáng lạng đã hiện ra với nhân loại, đã mang đến cho nhân loại sinh khí và sức sống: vì nhân loại, Chúa Giêsu Kitô của chúng ta đã xuống thế, Ngưới là " ánh sáng của thế giới" chiếu sáng cho mọi người sinh ra ở thế gian này. Người là ánh sáng của chúng ta bởi giáo huấn của Người dạy chúng ta, bởi gương mẫu Người đã hiến cho chúng ta: bởi giáo huấn vì những người đã nghe Người giảng dạy đều nói rằng: " chưa có người nào nói như thế cả"; bởi gương mẫu vì không những chính Người đã vặn lại những kẻ buộc tội Người rằng: " trong các ngươi kẻ nào dám nhận Ta có tội", nhưng chính nhà cầm quyền La mã đã xử tử Người cũng đã nói về Người rằng:" Tôi không thấy Người này phạm một tội lỗi gì"(Luca 23,4)>

    -----Tại sao đối với chúng ta, Chúa Cứu Thế là một gượng mẫu hùng vĩ và cảm kích nhường kia? Vì Người vừa là Chúa Trời tuyệt đối bao trùm chúng ta, vừ là người, người từ trẻ nỏ, từ thiếu niên, rồi lớn lên, rồi thành người lớn. Người đã đi suốt con đường của loài người như bạn và tôi bởi sư cần lao.

    -----Năm 1950 các tu sĩ ở dòng Salésiens vẫn chuyên chú về giáo dục thanh niên đã bắt đầu xây dựng một ngôi nhà thờ rất đẹp trên ngọn một quả đồi gần Nazareth. Nhưng cuộc thế giới chiến trang bùng nổi trước khi nhà thờ hoàn thành và cá tu sĩ phải khỏi Đất Thánh.
    Sau bao năm loạn lạc, khi trở lại chỗ xưa, các tu sĩ chỉ thấy những đổ nát buồn thảm. Tất cả công cuộc của họ đều sụp đổ và hoang tàn. Nhưng ở giữa sự tan hoang, một pho tượng xinh đẹp còn đứng vững: đó là pho tượng Chúa Giêsu Hài Đồng, và quang cảnh đó khiến các linh mục vững lòng và lại bắt đầu xây dựng lại ngôi nhà thờ với một lòng sôt sắng mới.

    -----Bạn yêu quí ơi! Bạn cũng hiểu chiến trang đã tàn phá bao nhiêu nước. Nhưng chúng ta đừng chán nản trước những đổ nát của bao nhiêu gia đình, trước những tan hoang của bao nhiêu ngôi nhà sụp đổ. Một lớp thanh niên phải vọt ra ở những sự đổ nát kia, một lớp thanh niên yêu những gương mẫu đời sống phàm trần của Chúa Giêsu: vâng lời, yêu việc làm, trong sạch, nhịn nhục, nghĩa khí, kiên nhẫn, hãm mình, hy sinh, kính trọng quyền bính và yêu tổ quốc.

    -----Bạn yêu quí ơi! Bạn đưa tay đây, chúng ta cùng ngồi xuống đây, ngồi dưới chân Người là : Ánh sáng của thế giới" và cùng nhau ta theo dõi đến cùng cuộc đời kia, cuộc đời phải dạy ta đầy đủ. Bạn hãy đọc những trang sau đây với một lòng ham muốn và ngoan ngoãn. Bạn hãy đọc ở đây những điều mà Chúa Giêsu dạy các Thanh Niên của Thế kỷ XX.

    -----Bạn đừng đọc sách này một hơi nhưng mỗi ngày sau những giờ làm việc, khi bóng chiều đã xuống, khi bài vở đã xong, bạn hãy cầm lấy nó trong những giây phút yên lặng trước khi đọc kinh tối. Bạn hãy chăm chú đọc vài trang rồi gấp sách lại, bạn cố gắng nói chuyện với Đấng Cứu Thế thánh thiện của bạn. Bản tưởng tượng chính Ngài vừa nói những lời mà bạn vừa đọc và những lời đó chính nói với bạn. Rồi tuần nọ đến tuần kia, trong khi bạn suy gẵm, những ý nghĩa lời nói của Đấng Cứu Chuộc, những nét điểm của Chúa Cứu Thê sẽ một ngày khắc rõ vào hồn non của bạn. Mỗi ngày bạn hãy chiêm ngắm đôi mắt Chúa Cứu Thế Hài Đồng, rồi dần dần những năng lực hỗn loạn của trái tim non bạn sẽ hòa nhịp và dịu dần. Bạn hãy nghe lời Chúa Cứu Thế là Thầy bạn rồi không bao giờ bạn thấy vui sướng phạm tội nữa, chước cám dỗ không còn lôi cuốn bạn nữa. Khuôn mặt Chúa Cứu Thế khổ cực sẽ làm dịu những nỗi đau thương của bạn và khiến bạn chịu nổi những thất bại mà đời dành cho bạn.

    -----Lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Cứu Thế, Chúa là mặt trời sáng lạng cho mọi người từ hơn hai mươi thế kỉ nay, xin Chúa là người dẫn đường trong đời cho các độc giả của tôi, xin Chúa hãy nâng đỡ họ trong chước cám dỗ, giúp họ sức mạnh trong cuộc sống chiến đấu cho sự Thiện... xin cho các độc giả trẻ tuổi công giáo ấy đang vấp ngã, đang chiến đấu, đang trụy lạc nhưng là những kẻ thành tâm và yêu Chúa rất nhiều.

  2. Có 9 người cám ơn caoduc vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com