Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 16 trên 16

Chủ đề: Với phụ nữ thế nào là đủ?

Threaded View

  1. #9
    hanthuyngoc's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: ....mênh mông nỗi nhớ ....
    Bài gởi: 26
    Cám ơn
    163
    Được cám ơn 111 lần trong 25 bài viết

    Default MỘT NỬA NHÂN LOẠI LÀ PHỤ NỮ

    NHƯNG ĐỪNG ĐỂ MỘT NỬA CỦA ĐÀN BÀ LÀ ĐÀN ÔNG


    Tôi không có nhiều thời gian để viết. Mà viết không hay về phái đẹp thì tốt hơn hết là đừng viết.
    Thôi thì xin trích ra đây những điều hay ho, tâm tắc nhất từ miệng của các bậc đàn anh!



    “Hãy thử hình dung cuộc sống của mình thiếu phụ nữ?”.


    …Hồng Thanh Quang
    : Yên ổn nhưng nhàm chán hơn.


    Trần Đăng Khoa: Chẳng ra làm sao cả, chỉ thấy thật hoang lạnh. Không phải ngẫu nhiên gã đàn ông nào cũng chọn một người phụ nữ làm bến mát neo đậu. Ngoài đời sóng gió lắm. Tôi chưa gặp một phụ nữ xấu nào. Tất nhiên vẻ đẹp của họ còn phụ thuộc vào mắt kẻ ngắm. Có người nhìn đằng sau thấy đẹp. Có người lại phải nhắm tịt mắt lại mới nhìn thấy vẻ đẹp của họ.



    Nguyễn Trọng Tạo
    : Tôi sẽ gọi cuộc sống thiếu vắng phái đẹp là "cầm tù trong cô đơn".

    “Các anh tâm đắc nhất câu thơ nào của mình viết về phụ nữ?”.


    Hồng Thanh Quang: "Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc/Còn điều chi em mải miết đi tìm".



    Nguyễn Trọng Tạo
    : "Em mười chín tuổi nghìn năm trước/Sao đến bây giờ mới hai mươi/Môi mềm ngực nõn vòng tay xiết/Anh là đá tảng cũng tan thôi".



    Trần Đăng Khoa: Tôi lại tâm đắc hai câu thơ không phải của tôi, mà của anh Đồng Đức Bốn: "Đừng buông giọt mắt xuống sông/Anh về dẫu chỉ đò không cũng chìm". Nước mắt phụ nữ thật ghê gớm. Chả thế mà khối anh bị đắm đò. Có anh còn chết đuối ngay trên cạn. Chết đuối cạn. Thế mới hãi.


    Và những lời cảnh báo!



    …Người phụ nữ khát khao tình yêu nhất thì phải biết bằng lòng với tình yêu mình đang có. Thông thường đại đa số phụ nữ làm được điều này nên mới tồn tại được gia đình. Nhưng khi người phụ nữ không làm được điều đó thì rất khó có gia đình hạnh phúc. Tôi rất đồng ý với các phong trào nữ quyền, bình quyền, nhưng nhà thơ Evtushenko đã nói: "Cái sự bình đẳng tốt nhất là hãy để cho phụ nữ được làm phụ nữ, đừng hạ nhục phụ nữ bằng cách bắt họ làm đàn ông".




    Khi đàn bà ham muốn làm công việc của đàn ông thì hạnh phúc gia đình dễ dàng tan vỡ.






    http://blog.timnhanh.com/mailalinhbi....35CB7B32.html

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com