Thầy ơi...con càng nghĩ càng thấy Thầy tuyệt vời...Đối với con Thầy là Người Thầy Giáo Tuyệt Vời Nhất....con muốn nói lên tâm tình của mình nhân ngày 20 tháng 11 ... Thầy nhé...!
Ngày xưa Thầy giảng dạy thu hút bao học trò thân thương
Ngày xưa Thầy giảng dạy mà ai cũng phải tâm phục khẩu phục, nghe mà quên ăn....nghe những lời giảng của thầy mà học trò mê mẩn ... và yêu thương Thầy biết bao...Lời Thầy giảng dạy thu hút biết bao nhiêu con tim...
Ngày xưa Thầy có lên giáo án không ? Giáo án của thầy bao nhiêu trang vở ?
Thầy dùng những phương pháp nào ? Bài giảng của Thầy có bao nhiêu mục lớn, bao nhiêu mục nhỏ ? chắc là nhiều lắm...chẳng ai được biết giáo án của Thầy thế nào ..? hihi
Thầy giảng dậy một lượng kiến thức lớn như vây ..sao thầy thuộc hết được Thầy nhỉ ? chắc vì yêu thương chúng con quá...nên Thầy luôn nhớ Thầy cần nói gì và dạy gì cho chúng con...
Thầy lập luận thật sâu sắc, Thầy giảng dạy thật dễ đi vào lòng người .Phong cách của Thầy hơn hẳn các nhà giáo khác... Tình yêu của Thầy bao la vô bờ bến...Nhiệt huyết của Thầy nào ai sánh bằng...
........Vâng........
Thầy là người Thầy Giáo hoàn thiện ...vượt trên tất cả các người thầy giáo Thầy là bậc nhất của mẫu mực ...
Thầy có một tình yêu lớn...lời Thầy còn vang vọng mãi qua muôn thế hệ..Tình yêu của Thầy vượt thời gian...
Vì Thầy đã tận tâm giảng dạy chúng con suốt 3 năm liền...và cuộc đời thầy là mấu gương cho chúng con moi theo...và mãi mãi Thầy tồn tại sống động nơi chúng con
Vì Thầy đã hy sinh tất cả cuộc sống cho chúng con...
Vì thầy đã đổ máu ra cho chúng con...
Vì Thầy đã chịu chết đổ máu cho chúng con..
Vì yêu chúng con...mà Thầy đã cứu chuộc chúng con khỏi tội lỗi ...
Vì chính Thầy là Cha là Chúa của chung con...Lời Thầy và chính con người của Thầy mang lại sự sống đời cho chúng con..cho muôn thế hệ...
Lạy Thầy GiêSu KiTô, làNgười Thầy Giáo tuyệt vời nhấttrên trần gian này...Thầy GiêSu là vị Thầy của những người Thầy cô giáo...con xin gửi lời chúc mừng đến Thầy nhân ngày nhà giáo Viêt Nam hôm nay...Con chúc Thầy có thật nhiều các linh hồn về bên Chúa trong ngày hôm nay...ngay lúc này..Xin Chúa thương cứu rỗi các linh hồn...
Lạy Thầy GiêSu xin thương xót chúng con...xin thương chúc lành cho tất cả những nhà Giáo hôm nay ..cũng như các giáo lý viên ...luôn khoẻ mạnh..bình an..và nhiệt tâm giáo dục nhân cách con người bằng chính lương tâm trong sáng..bằng sự tận tuỵ yêu thương đối với học sinh của mình...Xin tăng thêm lòng mến cho tất cả những người thầy cô giáo hôm nay ..đặc biết bằng chính đời sống gương mẫu của bản thân...Xin dạy các nhà giáo biết nhìn vào tấm gương của Chúa...làNgười Thầy Giáo tuyệt vờinhất...Amen