Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Chủ đề: CHUYỆN MỘT LINH HỒN

Threaded View

  1. #6
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 61
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default

    Trong chốn phàm trần ngày nay, người tốt không ít, nhưng người cần sự giúp đỡ lại hơn gấp bội và gia tăng theo cấp số nhân. Thế nên nghĩ rằng, người tốt vẫn thiếu, thiếu lắm và việc tốt thì lại không phân biệt đối xử hay ưu tiên 1, 2,... như lắm kẻ vẫn làm; chỉ là sắp xếp sao cho thuận lợi nhất, kịp thời nhất vì thời gian quá ít đối với một việc tốt. Quan trọng là "biết sắp xếp, dự định" thế nào SẼ tốt nhất, đố ai "biết", được sẽ cho không cả thế gian này - dĩ nhiên là không dám "thách đố" Thiên Chúa con mà là thách đố "con người". May ra có một sự LINH ỨNG, mà nôm nan dân gian ta hay gọi là "BÁO MỘNG"!

    Sự thật rành rành, chẳng ai dại gì cất công nhọc nhằn đến nỗi như vậy khi chỉ cần mươi bước là đã có được "điểm 10" cho việc lòng lành khi góp vào mươi triệu để xây bục tam cấp trước cổng Nhà Thờ. Cũng như mấy ai có đủ thời giờ để mà phung phí cho một việc "gọi là TỐT" đến vậy! Thế thì, nếu không có sự thôi thúc, cấp bách, van xin,... vượt ngoài dự kiến và vốn học toán, lý, hóa, sinh,... của mỗi người thì ai dám cho ra đáp số đúng: việc nào NHẤT nên phải là Trước Nhất.

    Các đẳng Linh Hồn, không kể khi họ còn tại thế là AI, thì họ Vĩnh Cửu TỒN TẠI trong Thiên Chúa và giữa chúng ta! Và nhận thấy rằng, cũng Phúc cho người nào được các Linh Hồn viếng thăm, vì ĐÓ CHÍNH LÀ ÂN SỦNG MÀ THIÊN CHÚA BAN CHO CẢ HAI.

    Amen!
    ============================

    ps:
    Sự đời lắm kẻ lỡm đời, ra chiều chân chính mà bảo: con người thì không có linh hồn và/hoặc "ma" (linh hồn) thì không phải là người. Buồn cười thật! Khi ai cũng biết con người và linh hồn của mình là một. Gần gũi với chúng ta, với đức tin Công giáo hơn: Đức Giêsu Kitô, là Chứng Thực.
    Và dưới đây tôi xin trích comment ở một topic khác của 1 thành viên để các bạn xem tôi nói có đúng không:
    Trích Nguyên văn bởi TL1990 View Post
    Nếu như tôi là chưa biết đến Chúa,và phần con người xác thịt nhiều hơn trong tôi!thì tôi sẽ chọn Phật Giáo,Công Giáo,Cao Đài Giáo.....hoặc các tôn giáo có giáo chủ,là con người xác thịt.....
    Vì tôi nhận biết được đâu là đúng,đâu là không đúng...nên tôi chọn đạo Tin Lành,vì ở đây không có giáo chủ là loài người....Mà Christ là đầu HỘi Thánh,Hội Thánh là Tân Nương của Đấng Christ!
    Thế thôi!!!
    Tôi biết rằng,cãi với các bạn không lại đâu...nhưng tôi tin Chân Lý!
    Và đây là lần cuối thăm web này! pi pi
    Và dĩ nhiên nếu bạn thành viên này muốn trao đổi hay không đồng ý về điều tôi trình bày đây, xin trao đổi riêng hoặc công khai ở một topic khác vì e làm lệch chủ đề của topic này.

    Thân Ái và Bình An!!!
    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  2. Có 12 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com