Theo loại sách mà yêu thương đọc thì có ghi rõ là chúa thấy người đàn ông buồn nên vào lúc người đàn ông ngủ, Chúa rút xương từ cạnh sườn người đàn ông ra để tạo thành người đàn bà.
hihi. trong sách ghi như vậy. đó là do chúng ta ghi lại quá trình Thiên Chúa tạo dựng. đó không phải là câu nói của Thiên Chúa mà là do câu văn của con người viết ra cho người ta dễ hiểu thôi. Thực ra có 1 câu nói trong sáng thế thể hiện ko phải đàn ông có trước.
Cả hai cùng có một lúc,hihi. Theo TRÂM ANH thì kinh dài nhất trong đạo là kinh (CÒN NỬA...) Để sau này TRÂM ANH làm suoer TRÂM ANH viết.kikikii. xin CHÚA tha lỗi.!!!!!!!!
hihi. Trâm Anh nói đúng.
Đàn ông và đàn bà cùng có 1 lúc
Khi Adam nói: "Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là đàn bà; vì đã được rút ra từ đàn ông"
hihi. còn trước đó con người thì chỉ là con người. không phân biệt giới tính. thì hông có đàn ông, đàn bà
Không có bí tích nào là người Công Giáo không được lãnh nhận cả, nhưng có một đặc ân cao trọng mà THIÊN CHÚA dành cho người được CHÚA tuyển chọn vào chức vụ Linh Mục thì nhận được một bí tích nữa đó là BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH.