Lạy Chúa! đại lễ Giáng Sinh sắp tới rồi...nhưng có nhiều người không muốn hưởng niềm vui mà đem nổi buồn cho người khác, lại có kẻ muốn gây rối, hay có kẻ muốn phá hoại đàn áp giáo dân. Xin cho mọi người được nhận biết tình yêu của Chúa mà nhìn nhận việc mình làm, từ bỏ những ý nghĩ hành động xấu, để mọi người luôn được sống trong tình yêu Chúa, luôn thân thiện với nhau.
Xin cho đại lễ Giáng Sinh trên khắp đất Việt và ở trên thế giới được an vui ấm áp và xin Chúa Hài Đồng ban hồng ân cho chúng con.
Xin cho các vị Linh Mục, quý tu sĩ nam nữ trần đầy hồng ân và hoàn thành sứ vụ Chúa trao phó. Amen
...Thiên Chúa ở cùng chúng con...
Nguyên văn bởi sake
Lạy Chúa, biết bao người nghèo lang thang nơi đầu đường xó chợ không có tấm áo che thân. Biết bao trẻ em không có một mái gia đình. Làm sao những người nghèo có thể có niềm vui Giáng Sinh trọn ven được nếu không có những tấm lòng hảo tâm? Xin phó thác mọi người nghèo trong tình yêu của Chúa và tình thương, sự chia sẻ của mọi người. A men
Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nhận Chúa đang ở trong những người nghèo ấy (nhất là những trẻ nhỏ) để chúng con biết thương họ hơn.
Xin cho chúng con biết mở rộng vòng tay hơn để tất cả mọi người đều được một mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc.... Xin Chúa chúc lành cho họ nhiều hơn chúng con. Vì chúng con có Chúa và có gia đình - đó là món quà Giáng Sinh lớn nhất của chúng con rồi....