Theo mình biết thì tên nhà thờ La Mã được Giám mục Ngô Đình Thục_ Giám mục Vĩnh Long, đặt cho trong một lần viếng thăm nơi đây. Khi đó, Việt nam trong thời chiến tranh, bổn đạo phải chạy loạn khắp nơi để trốn tránh chiến sự. Hình ảnh đó gợi cho vị Giám mục này liên tưởng đến hình ảnh các tín hữu bị bách hại vào những thế kỷ đầu tiên tại Roma_ La Mã, phải trốn chạy, ẩn náu trong các hang toại đạo nên đã đặt tên cho nhà thờ họ đạo này là Nhà thờ La Mã. Mình đã đến đây vài lần, chủ yếu là để viếng Linh ảnh Mẹ Hẳng Cưu Giúp được trưng bày nơi đây. Thực sự, khi đến với Mẹ trong ngôi thánh đường này, mình cảm thấy được an ủi lắm, vì " chiêm ngắm bức chân dung tốt lành của Mẹ thì linh hồn con hết lòng trông cậy vững vàng". Vài ý nhỏ, mong anh chị cô bác chia sẻ thêm.