
Nguyên văn bởi
designer
toi gui tra loi cho ba ,ba cam thay nhuc nha xau ho go xuong roi ha?do ton giao vo loai........DUNG LA DAO THO TAY
Phải công tâm mà nói, các Đấng Thương Yêu đồng loại đều có chung một Trái Tim và Lương Tâm tinh tuyền! Thế nên các Ngài đã hy sinh tất cả bản thân mình cho đồng loại bằng: CÁI CHẾT TRONG YÊU THƯƠNG!
* Đức Phật nhập tịnh trong tư thế nằm nghiêng: cũng là cách Ngài chưa đi xa, chưa "hướng" đi một mình (như người phàm chúng ta khi chết thường chỉ hướng lên trời, bỏ lại, quên hết tất cả :12:), Ngài vẫn nơi đây và luôn nghiêng về phía đồng loại mà chia sẻ, mà ban Ân Công cho chúng sanh và luôn kêu gọi chúng sanh an tâm, tịnh độ cùng về với Ngài.
* Đức Giêsu Kitô hiến tế thân xác phàm nhân mà chết trong ô nhục thay cho đồng loại nhưng chỉ 3 ngày sau Ngài đã trở lại với anh em: cũng là cách Ngài không bao giờ lìa xa bầy chiên lạc lõng của mình, Ngài chẳng thể về cùng Chúa Cha một mình (rũ áo ra đi như phàm nhân chúng ta); Ngài vĩnh hằng thuộc về con cái yêu dấu của Ngài bởi Ngài cũng vốn mang bản tính loài người, Ngài đã vĩnh viễn để lại Mình và Máu trên dải đất thân yêu của đồng loại từ Thập Giá Hy Lễ.
Và Đức Giêsu Kitô đã làm điều mà chưa ai làm được trong lịch sử nhân loại: CHẾT CHO NGƯỜI MÌNH YÊU VÀ SỐNG VĨNH HẰNG TRONG TIỀM THƯC LƯƠNG TÂM của đồng loại, chúng sanh của Ngài!
-------------------
ps designer:
Đấng Thương Yêu chúng sanh không dạy điều sân si, ganh ghét, chua ngoa, tục tĩu, thấp hèn,... Do đó, vẫn "nấn ná" rất nhiều thời gian ngõ hầu chúng sanh thức tỉnh cái bản ngã u mê của chính mình mà hoán cải lương tâm, mà canh tân tịnh độ trí-ngã, mà NGỘ Tình Yêu Mới: "Hãy yêu người như mình ta vậy!" (x. Lc10,27). Vì vậy, không gì cao đẹp hơn là YÊU THƯƠNG NHAU như THẦY (Đức Giêsu) ĐÃ YÊU THƯƠNG ANH EM LÀM VẬY! Vì Thầy đã chết vì anh em, chết cho anh em được sống đời đời!
Hôm nay và ngày mai, ngày mai nữa,... nhân loại đã và đang chứng thực trên hoàn vũ điều đó. Thế nên, ta không tự canh tân đời sống mình mà đi vào đường ngay, đường chính cùng Đấng Thương Yêu ta vô hạn e rằng chính ta, chính chúng sanh ta sẽ chỉ tự sanh rồi tự diệt mà thôi! Khó lòng trở về nơi ta bắt đầu: Thiên Quốc!
"ĐẠO là ĐƯỜNG, ĐƯỜNG NGAY ĐƯỜNG CHÍNH,
LÀM NGƯỜI PHẢI TÌM ĐƯỜNG MÀ HỌC ĐẠO"
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: