  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
|
Lúc còn nhỏ, Tôi học giáo lý có một Giáo Lý viên nói như thế này " Đạo nào cũng hướng cho con người sống tốt hơn, biết tránh xa sự dữ, còn riêng đạo Công Giáo ngoài những yếu tố đó còn có thêm Yêu Thương, yêu thương đồng bào, đồng loại như chính bản thân mình và hơn thế nữa dám hy sinh mạng sống của mình. Bằng chứng mà chúng ta luôn được nhìn thấy khi đến nhà thờ là Chúa Giêsu, Đức Mẹ, bên cạnh đó là các gương hi sinh của các Thánh. Và chúng ta có thể gọi đạo Công giáo là Đạo Yêu Thương".
Bây giờ, tôi đã trưởng thành nhưng lời của Giáo lý viên thuở xưa đến nay vẫn đúng. Báo chí truyền thông đã từng ca ngợi về Người và sự ra đi của Người làm cho toàn thế giới phải bật khóc đó chính là Mẹ Têrêsa Calcutta. Mẹ Têrêsa Calcuttađ ã cống hiến cả quãng đời của mình cho những người nghèo khổ, bệnh tật, Những việc Mẹ Têrêsa Calcutta bắt nguồn từ tình yêu.... Và câu chuyện cũng bắt đầu từ tình yêu là ĐỨC GIÁO HOÀNG JOAN PHAOLÔ II đã tha kẻ ám sát mình. Chỉ có tình yêu mới biến đổi được tất cả. Có thể trong mỗi chúng ta Chúa biến đổi từng ngày do cuộc sống bộn bề, bon chen, ganh đua nên Chúng ta đã bỏ qua những dấu chỉ của Chúa.
Ngày Giáng Sinh cũng gần đến Chúng ta cùng nhau hướng về Hang Đá nơi đó đang có một tình yêu vô cùng lớn lao. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin cùng Chúa Hài Đồng '' Hãy cho Tình yêu thương luôn chan hòa trên chúng ta những người có đạo hay không có đạo và những ai chưa biết tình yêu của Chúa cho họ biết tìm đến" Amen
|
|
|
|
 |
-
Có 2 người cám ơn lhthaonguyen vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn