Cám ơn mọi người đã hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho Linh hồn LM GB, là ông ngoại của MG, Vâng, và vì có mấy người thắc mắc tại sao là LM rùi mà còn là ông ngoại của MG đc, nên MG giải thích cho mọi người hiểu để đừng ai hiểu lầm mà sẽ không hay. Chuyện là thế này: Linh Mục GB Kính có người cháu gái, ngày xưa BA của MG "..." mà không xong! Chắc do ... gì gì đó, hehe, có lẽ ko cần nói, nhưng sau đó thì mỗi người mỗi ngả, nhưng tình cảm của LM đối với gia đình của MG thì rất sâu đậm, và nhiều gặp lại Cha, Cha vẫn gọi mấy anh em là cháu ngoại... Từ đó mấy anh em Mg vẫn gọi cha là ông ngoại, cho đến hôm Cha lãnh nhận thiên chức linh mục, cha ghé nhà và vẫn muốn rằng anh em MG cứ gọi Cha là ông ngoại như xưa... Chuyện là vậy đó mong ai có hiểu ko đc "trong sáng" thì có thể gặp MG để đc gải đáp tận tình hơn. kính chúc tất cả mọi người một mùa giáng sinh an lành thánh đức, và một năm mới an khang thịnh vượng. Xin tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn linh mục Gioan Baotixita Kính, ông ngoại của Mg..
thay đổi nội dung bởi: migoi_sg, 17-12-2009 lúc 10:55 PM