Thân phận con người mỏng dòn yếu đuối, như chiếc bình sành mong manh dễ vỡ. Lạy Chúa, nếu không có Chúa thì chúng con không thể làm được gì.
Xin cho những ai sống Đời Sống Thánh Hiến biết bám vào Chúa mỗi phút giây trong cuộc sống. Vì chỉ với Chúa, trong Chúa...chúng con mới có thể trung thành cho đến cùng mà thôi.
Mobile, vi tính, xe riêng...
Khả năng, danh vọng, bạc tiền... là chi?
Mà con mãi miết so bì
Đắm trong lợi nhuận, được gì hỡi con?
Khi xưa tình hãy còn son
Thề nguyền với Chúa: Vuông tròn mãi sau
Giờ đà thấm thía nỗi đau
Đau vì bội nghĩa, thương đau nhạt nhòa
Mắt con ngấn lệ chan hòa
Xin Ngài rộng lượng thứ tha lỗi lầm
Tha vì con lỡ vong ân
Xin thương xá tội nhân trần bạc đen
Con đà sa chước hư hèn
Chước ma, chước quỷ...đua chen tình đời
Nghe lời nhân nghĩa gọi mời
Đam mê, dục vọng...một thời đi hoang
Dù con tội lỗi ngập tràn
Ngài luôn rộng thứ, đổ tràn yêu thương
Thế trần muôn nẻo dặm trường
Ngài là ánh sáng dẫn đường con đi.