|
TÌNH YÊU GIÁNG SINH
Giáng Sinh đang đến gần, Thiên Chúa một lần nữa lại xuống thế làm người để ban thêm tình yêu và hạnh phúc cho nhân loại.
Một mùa Giáng Sinh nữa lại đến trên quê hương Việt Nam chúng mình, trong cái tối tăm và lạnh lẽo của đêm đông, chúng ta sẽ cảm nhận rỏ hơn về tình yêu và hy vọng mà Thiên Chúa đã trao ban cho con người qua mầu nhiệm Ngôi Hai nhập thể làm người.
Sống không có tình yêu là như chết mà biết thở, sống không có hy vọng vào ngày mai là đã chết tự bao giờ. Ngôi Hai đến để tiếp thêm cho chúng ta hy vọng và ban cho chúng ta Tình Yêu. Con người hôm nay dù tin hay không vào Lời Chúa vẫn đón nhận Tình Yêu và Hy Vọng từ mầu nhiệm Nhập Thể của Ngôi Lời trong đêm Giáng Sinh.
Đón nhận Tình Yêu và dưỡng nuôi Hy Vọng được mọi người thể hiện qua nhiều hình thức khác nhau. Sẽ có giăng đèn kết hoa, từ nơi thờ tự cho đến những nơi vui chơi giải trí công cộng. Sẽ có rượu đổ tràn ly và những bữa tiệc kéo dài thâu đêm suốt sáng kèm theo muôn lời chúc tụng hạnh phúc bình an. Thể hiện niềm vui là quyền của mỗi con người, nhưng chỉ biết đón nhận mà không cho đi sẽ biến lòng người trở nên sỏi đá, mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể làm người sẽ không còn ý nghĩa, và đêm Giáng Sinh chỉ thuần túy là một đêm hội bình thường như các lễ hội khác của con người.
Thiên Chúa không biết làm kinh tế theo suy nghĩ của con người, hạnh phúc của Ngài là hạnh phúc cho đi, tình yêu của Ngài là tình yêu ban phát.
Trong đêm Giáng Sinh, nếu chúng ta chịu khó rời xa ngôi Thánh Đường đồ sộ và thân quen của mình để đến với một Giáo Điểm Truyền Giáo, nơi đó không có sự lấp lánh của muôn vạn ánh đèn, nhưng nơi đó sẽ có những ngọn nến âm thầm của những người nghèo đang hướng lòng mình về Thiên Chúa, nơi đó có biết bao con người đang trông chờ vào hồng ân cứu độ của Con Người.
Rời xa mái ấm gia đình với những cuộc vui, chúng ta hãy đến với những trại mồ côi, những mái ấm tình thương, ở đó có biết bao em bé đang mỏi mắt trông chờ vào món quà đến từ đêm Giáng Sinh mỗi năm mới có một lần.
Hãy làm ông già Noel tốt bụng để đem đến cho các em bất hạnh một niềm vui, hãy chia sẻ niềm hạnh phúc của mình cho các cụ già cô đơn đang co ro trong giá lạnh mong chờ Chúa đến.
Bước ra khỏi những vui chơi giải trí đời thường, niềm hạnh phúc của chúng ta sẽ được nhân đôi trong đêm Thiên Chúa làm người.
Những đốm lửa nhỏ của FIAT, Phaolô, Lửa Mến và nhiều nhóm khác nữa, đang được đốt lên nơi mảnh đất miền Nam xa xôi, tuy âm thầm nhưng bền bỉ để hướng tấm lòng của biết bao bạn trẻ sinh viên Xa Quê đi theo con đường Chúa chọn.
Còn biết bao bạn trẻ đang rong chơi trong vũ trường, nhà hàng để đốt hết những gì Thiên Chúa đã trao ban cho mình. Còn biết bao bạn trẻ đang thu mình vào vỏ ốc để bảo vệ nén bạc tình yêu Chúa trao. Hãy mời gọi các bạn dấn thân trên con đường phục vụ tha nhân, chính khi phục vụ tha nhân, niềm hạnh phúc và tình yêu sẽ đến và được nhân lên trong lòng mỗi người chúng ta, lúc đó chúng ta sẽ cảm nhận được sự huyền diệu của mầu nhiệm Thiên Chúa làm người.
Giáng Sinh đang đến gần, Thiên Chúa một lần nữa lại xuống thế làm người để ban thêm tình yêu và hạnh phúc cho nhân loại.
Hãy đón nhận và trao ban tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người, hãy thắp sáng tình yêu Giáng Sinh trong lòng mọi người ở khắp mọi nơi.
ĐINH TRỌNG BÌNH, Giáo Phận Nha Trang
(Nguồn: http://huongvedaihoidanchua.net)
|
|