Giáng Sinh này YT cũng có nhiều tâm sự lắm. Đi ngoài đường mà thấy buồn man mác. YT nhớ Bố Mẹ, nhớ người yêu. Hôm đó YT mời mấy chị em đến ăn bữa cơm gia đình, rùi cùng nhau đạp xe đạp đên nhà thờ Thái Hà dự lễ. Vui lắm vì trời rét đạp xe đạp đến đón Chúa ra đời. Đến nhà thờ thì văn nghệ gần xong thánh lễ gần tới. Ngồi dự lễ mà thấy lòng mình náo nức. Vì Chúa lại đến với con chiên hoang lạc. Vui lắm vì Chúa đến khắp mọi nhà. Lễ xong YT cùng với mấy anh về nhà chúc mừng Giáng Sinh. Nồi cháo vịt có hương vị khê thơm phức, chén rượu nồng uống với cánh và đầu vịt ngon biết bao. YT tin là Chúa đang ở cùng với YT và mọi người. Nhưng YT nhớ người yêu. Không biết trong đó người mình yêu đón Giáng Sinh có vui không, không biết mùa đông lạnh ng mình yêu có nhớ mình không. Chúa lại an ủi YT vì YT luôn tin rằng Chúa sẽ gắn kết YT và người đó và chúc phúc cho YT. YT mong rằng năm sau YT sẽ được đón Giáng Sinh cùng với người mình yêu. Xin Chúa nhậm lời con