  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
 Nguyên văn bởi jolly_oneself
Xin Chúa hãy dang cánh tay bình an để bảo bọc, che chở và quan phòng cho họ.Họ đang rất đau đớn, buồn sầu, khó khăn .v.v......Xin Chúa hãy dùng chúng con, anh chị em chúng con, đến để có thể san sẻ, dù chỉ là một ít những nỗi đau đớn, nỗi cô đơn,...v.v..... của họ.Để họ tìm thấy Chúa trong chúng con, tìm thấy một chút hi vọng trong cuộc sống này,....   
XIN CHO MỖI NGƯỜI CHÚNG CON BIẾT MỞ RỘNG TẤM LÒNG ĐỂ SAN SẺ VỚI NHỮNG ACE KÉM MAY MẮN NÀY. AMEN |
|
|
|
 |
-
Có 2 người cám ơn forget_me_not vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn