Không phải chuyện gì cũng tự nhiên mà có đâu bạn à, tất cả đều có nguyên nhân của nó, nhưng khi người đời đối xử với gia đình bạn như vậy, mg cũng cảm thấy bất công cho gia đình bạn, Thiết nghĩ, bạn cũng có thể sống như chúa đã dạy, chúng ta không cần báo thù, hay có báo thù, thì hãy báo thù bằng tình yêu, bằng sự thứ tha trong lời cầu nguyện, không chỉ cho gia đình bạn,mà cho cả họ nữa, như thế khi họ đã tìm cách phá hoại gia đình, phá hoại hạnh phúc của nhà bạn mà không thực hiện đc, họ sẽ chán nản và tìm sự nghỉ ngơi, lúc đó mọi sự sẽ yên lắng xuống và cơ hội cho bạn truyền giáo là lúc này rùi đó, mong bạn sẽ tìm đc cách hay nhất cho trường hợp này, MG cầu nguyện cho bạn và gia đình bạn vượt qua đc thử thách này. " Tin tưởng vào Mẹ Maria, bạn sẽ thấy phép lạ là gì? "