  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
chào bạn! chúng mình rất vui vì bạn đã gửi gắm suy tư của mình để chúng tớ cùng sẻ chia
lời chia sẻ của bạn migoi và bạn giuse Đạt rất đúng, mình đồng tình.
Mình chỉ có thể chia sẻ với bạn một điểm: trong vấn đề này người chịu đau khổ nhất có lẽ là mẹ của bạn đó. Và là người phụ nữ nên rất yếu đuối, bạn là con của mẹ, bạn hãy giúp mẹ mình có thể chỉ bằng một cái ôm , ôm mẹ vào lòng và nói rằng:"mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm". Hãy nói chuyện cùng mẹ mình thật nhiều, gia đình càng gặp lúc khó khăn thì phải càng bình tĩnh, ngồi lại cùng nhau để tìm ra hướng giải quyết cho thật đúng đắn.Và bạn đừng quên ,chạy đến xin sự giúp đỡ của Mẹ Maria, Mẹ chính là Nữ Vương Gia Đình . Đồng thời cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng để gia đình bạn tìm ra cách giải quyết, sao cho đúng với Thánh ý Chúa.
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ , thương ban cho gia đình bạn mọi ơn lành để gia đình bạn vượt qua được những khó khăn hiện tại.
Xin Chúa Thánh Thần ban ơn cho gia đình bạn những ơn cần thiết, để gia đình bạn luôn lớn mạnh trong đức tin, đức cậy và đức mến trong lòng.
Xin Mẹ Maria, là Nữ Vương Gia Đình luôn ở cùng gia đình bạn , để gia đình bạn luôn quên hết mọi ưu phiền , luôn vui sống trong tình yêu của Thiên Chúa và Mẹ.
Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời
Đâu có lòng từ bi, ở đấy có ân sủng NGười
Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi
Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan niềm vui.
Chúc bạn và gia đình luôn hạnh phúc, mạnh khỏe và vui tươi trong dịp tết này nhé!!!!Mến chào ^_^
|
|
|
|
 |
-
Có 2 người cám ơn maria.cucchu vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn