-----" Khi Con Trẻ Giêsu được 40 ngày, Bà Maria, Mẹ Người, liền mang Ngưới đến đền thờ để dâng cho Chúa Chúa như luật truyền"(Luca 2,22)
-----Bây giờ với mắt linh hồn, ta thấy Đức Nữ Đồng Trinh đang kính đang đứng ẳm Con Trẻ Giêsu ở giữa các người đàn bà khác và Bà bình thản yên lặng chờ đợi cùng tha thiết cầu xin. Bề ngoài, con và mẹ không khác gì những người kia. Một vẻ hèn mọn, khó khăn che bọc Con Đức Chúa Trời.
-----Ôi! Bạn ơi! Bạn phải tập không bao giờ xét đoán theo vẻ bề ngoài cả. Chắc hẳn hình dáng bạn phải gọn gàng và sạch sẽ. Và nếu có thể được, bạn hãy ăn mặc cho đứng đắn và dễ coi. Nhưng bạn đừng cho những vẻ bề ngoài là quan trọng hơn vẻ đẹp của hồn bạn. Ở giữa đồng bào của bạn, bạn đừng đứng riêng biệt vì kiêu ngạo. Xét đoán theo vẻ bề ngoài là một việc bất công, ghớm ghiếc và thường khi lầm lẫn. Bạn sẽ thất vọng và sai lạc nhiều nếu bạn chọn bạn theo gia sản của họ, theo sắt mặt của họ hay theo vẻ óng chuốt của quần áo của họ.
-----Nhưng sự dâng Chúa vào đền thờ nảy ra trong tôi một ý nghĩa khác. Đó không phải là một cử chỉ đạo giáo vô nghĩa, nhưng là sự dâng chính thân mình. Trong đời phàm trần của chúng ta, chúng ta hãy dâng chính mình chúng ta cho Đấng Cứu Thế. Chúa Giêsu đã nói: Lạy Chúa, lạy Cha, Con đã biết bổn phận và những cuộc phấn đấu ở đời này. Con đã biết, con đã trông rõ muôn vàn sự thử thách và đau đớn của con. Con cũng đã hiểu con phải chết thế nào. Nhưng mặc, Lạy Cha! Con đây, con xin vâng theo Ý Cha.
-----Bạn ơi! Chắc bạn chưa phân biệt được rõ ràng, tương lai đang chờ bạn. Có lẽ bạn cũng chưa biết Bề Trên sẽ dắt bạn theo nghề nghiệp gì. Bạn cũng chưa biết những sự khó khăn đời sẽ dành cho bạn. Nhưng mặc.
-----Hoặc khi bạn đi chơi một mình trong rừng vắng, hoặc bạn suy gẫm trong vài giờ cầu nguyện buổi chiều, hoặc khi bạn rước lễ đoạn, bạn hãy tập thói quen dâng những dự định và đời bạn cho Chúa Cả trên trời. " Lạy Chúa! Con con trẻ dại và con là con Chúa; con chưa biết đời sẽ dành cho con số phận thế nào, nhưng lạy Chúa, xin hãy ban cho con được giữ nghĩa cùng Chúa. Dầu sao mặc lòng, dầu ở nơi nào mà đời sẽ dắt con đến, xin Chúa, ở khắp mọi nơi, giữ con mãi mãi là con Chúa, đứa con tận trung, vâng lời và tâm hồn trong sạch."