|
-----Tuổi thơ ấu của Chúa Giêsu là một gương sáng về sự nhẫn nhục và làm tròn bổn phận. Chính trong một gian nhà nhỏ yên lặng ở một làng hẻo lánh mà Con Đức Chúa Trời đã sống 30 năm.
-----Bạn ơi! Bạn hãy thường nghĩ đến điều đó! Bạn hãy nghĩ đến Chúa Giêsu thế nào khi Người lên 12, 14, 16 tuổi?... Người đã sống thế nào khi Người bằng tuổi bạn bây giờ đang đọc sách? Người dậy rất sớm và hiểu bổn phận đầu tiên của người là đến quì trước Cha trên trời và dâng tấm tình yêu dấu bằng lời cầu nguyện say đắm, dịu dàng. Còn bạn, bạn đọc kinh buổi sáng làm sao? Bạn có thành tâm nguyện ngắm? Bạn có cho đó là một điều bắt buộc, một bổn phận, hay vì bạn hiểu rằng hồn bạn cần nhiều ơn bởi sự cầu nguyện thiết tha?... Bạn có biết một ngày Con Trẻ Giêsu có những việc gì không? Bạn ơi, bạn cố so sánh từng điều rất nỏ một ngày của bạn và một ngày của Con Trẻ Giêsu: Bạn sẽ thấy bao nhiêu đièu đáng suy nghĩ, bao nhiêu đềiu quyết định đáng an ủi lòng bạn.
-----Thí dụ, bạn hãy suy nghắm về cách Chúa Giếu chơi với các bạn bè và cách bạn đối với ban bè thường ngày. Chúa đã ý tứ, nhan nhẩu để yêu và nhịn nhục là ngần nào! Người là Con Đức Chúa Trời mà không bao giờ khoe khoang cả. Ngay chính các bạn chơi cũng không biết Người là ai nữa! Còn bạn, bạn có không bao giỡ hãnh diện với bạn bè vì quần áo, vì lời nói hay vì sắc đẹp của bạn không?
-----Và bạn thử hỏi xem Chúa Giêsu làm bổn mình thế nào và bạn làm bổn phận của bạn làm sao?
-----Chúa Giêsu thường muốn bỏ cả ngày giờ trên hết mọi sự để suy ngắm và để thờ lạy Cha Cả trên trời. Và Người đã suy ngắm và thờ lạy trong những rỗi rãi. Nhưng nếu có việc gì, Người không quản ngại mà làm hết sức mình, vì Người hiểu rằng cầu nguyện và làm việc đèu là làm phận sự cả, và làm bổn phận mình là một các phụng sự Chúa.
-----Bạn mãi mê về một bài luận, về một bài tính khó, bạn nghĩ ngợi, bạn vất vả để tìm lời giải, bỗng mẹ bạn gọi bạn và bảo rằng:" Lan con đi tìm thầy con ở bàn giấy, và con bảo thế nào...: Bạn có nhún vai không? Bạn có nhăn mặt không? Hay bạn vui vẻ chạy đi ngay và thua:" Vâng, thưa mẹ con đi ngay."
-----Một buổi chiều trời đẹp đẽ. Các bạn bè gọi bạn đi chơi, nhưng bài học giữ bạn ở nhà làm việc. Bạn băn khoăn suy nghĩ. Bạn có nhất định mạnh bạo ở nhà làm việc không?
-----Hằng giờ, bạn thường ngồi trước chồng sách hay vất vả trong xưởng thợ, bạn có thói quen thỉnh thoảng dâng hồn lên Chúa không? Bạn có dâng một vài kinh trong những lam lũ như Con Trẻ Giêsu trong công việc chăng?
Và khi chiều xuống, dầu mệt nhọc, dầu rả rỡi vì học hành hay vì đi lại nhiều, bạn có kết thúc ngày của ban bằng lời nguyện ngắm không? Bạn có kết thúc ngày đó bằng sự xin Chúa ban ơn và ban sức cho ngày mai không? Bạn có thể tưởng tượng rằng có lần nào Chúa Giêssu trước khi nghĩ ngơi mà không nguyện ngắm không?
-----Sau nữa, trong lúc chiều tàn, khi nằm nghĩ trong gian nhà yên lặng Na da rét. Chúa Giêsu suy tưởng tới ai trước khi chợp ngủ? Ôi ! Hồn Người cảm thông luôn luôn với Cha Cả trên trời là ngần nào! Vì bạn thử nghĩ xem, trước khi chợp ngủ, Người còn tưởng tới ai nếu không là Cha Cả Trên Trời.
-----Còn bạn, bạn còn nhớ Chúa không? Hay trong óc bạn lúc ấy tràn đầy những tư tưởng rổng không, vô ích hay những ý nghĩ đàng điếm, hổ lòng? Bạn ơi! Bạn yêu dấu ơi bạn chỉ có thể chắc chắn có được một đêm bình yên, một giấc ngủ dịu dàng, nếu sau khi đọc kinh tối rồi, bạn tưởng tới Chúa Giêsu, người bạn thiêng liêng của bạn, bạn tưởng đặt đầu mệt nhọc của bạn vào bàn tay cao quý của Người |
|