Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: mỗi ngày một câu chuyện.

Threaded View

  1. #1
    bekinhcan0612's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Bằng Sông Cửu Long
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 549
    Cám ơn
    3,104
    Được cám ơn 3,032 lần trong 522 bài viết

    Default mỗi ngày một câu chuyện.

    Điều duy nhất tôi có thể nói là Đức Giêsu Kitô danh thánh vừa vô cùng trong sáng vừa vô cùng thần linh,có sức mạnh đảo lộn và thay đổi cuộc đời tôi.Và giờ đây tôi thầm tín rằng không có Chúa tôi không thể làm bắt cứ điều gì , không có Chúa chỉ có hoạn nạn và khó khăn.
    Tôi may mắn được chào đời trong một gia đình công giáo.Từ lúc được đi học giáo lý mấy Dì và gia đình tôi dạy tôi biết cầu nguyện cùng Chúa Giêsu .Đấng mà Bà tôi hết lòng kính mến.Lúc nhỏ bà tôi thường dẫn tôi đến nhà thờ.Ở nhà thờ, tôi rất thích cầu nguyện cùng Đức trinh Nữ Maria từ nhỏ tôi đã được vinh dự mang thánh Maria ngoài ra tôi còn yêu kính cách của thánh nữ Têrêsa .trong tuổi thơ tôi đã từng mơ ước mình được mang ánh hào quang thánh thiện của Chúa.Khi nói về tình yêu của Chúa.Tin mừng thánh gioan viết: "Chúa Giêsu biết giờ của Người đã đến,giờ phải bỏ thế gian này mà về với Chúa Cha,Người vẫn yêu thương những người thuộc về mình còn ở thế gian,và Người yêu thương họ đến cùng".
    Tình yêu của Chúa Giêsu là tình yêu "yêu đến cùng" nghĩa là yêu thương đến mức độ tận cùng,không có tình yêu nào có thể hôn thế được.và dấu hiệu chỉ hửu hình của tình yêu thương ấy chính là cái chết thê thảm trên thập giá.Đã chết rồi mà Ngài vẫn tiếp tục tỏ tình yêu thương việc: "Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sường người,tức thì máu cùng nước chảy ra(Ga 19,34) là một biểu tượng rất hùng hồn và đầy ý nghĩa cho tình yêu "yêu đến cùng" của Ngài.Khi vừa mới chết Ngài hình như đã đổ hết máu của mình ra,chỉ còn một ít máu động lại trong tim không thể chạy ra được thì Ngàicũng đổ ra cho hết nhờ lưởi giáo đâm thấu cạnh sường Ngài.
    Nhưng mà đối tượng mà Ngài yêu thương nhất chính là Thiên Chúa,hay Chúa Cha là Cha Ngài.Chúa Cha và Ngài cùng với Chúa Thánh Thần đều là Thiên Chúa,mà bản chất của Thiên Chúa là tình yêu,cho nên Ba Ngôi yêu thương nhau vô hạn.Tình yêu giữa Ba Ngôi với nhau chính là nguồn mạch cho tình yêu trên trần thế là Con Người Chúng ta.
    Chữ ký của bekinhcan0612
    Xin cho con biết đón nhận cuộc sống này với bao điều không vừa ý !!

  2. Có 6 người cám ơn bekinhcan0612 vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com