  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
 Nguyên văn bởi tran tuyen
Chuẩn bị đến tết rồi.... Năm nay m lại đón một cái tết xa nhà .chán kinh khủng... mình thèm muốn dc ăn tết cùng với gia đình. hu hu hu .chắc mình không chịu nổi mất thôi.
Hi,..đừng buồn bạn ơi, có xa gia đình thì mới trưởng thành được. " Ở nhà nhờ cha mẹ, ra đường nhờ bạn bè".
Rời khỏi tổ ấm gia đình thì bạn phải gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, mà đòi hỏi bạn phải dùng chính bản lĩnh cũa mình mà vượt qua. Nhưng nhờ những thử thách và khó khăn ấy mà sẽ luyện cho mình nên mạnh mẽ hơn, có sức đề kháng với xã hội, khi ấy bạn sẽ cảm thấy khâm phục mình hơn, nếu sao thời gian xa nhà ấy mà bạn gặt được nhiều thành công. Khi đó cha mẹ và người thân của bạn sẽ rất kêu hãnh về bạn lắm.
Đừng buồn, vì còn nhiều người đang kỳ vọng vào bạn. Hi,..
Xin Chúa luôn bên bạn trong những lúc âu sầu, để cho bạn có người tâm sự. |
|
|
|
 |
-
Có 9 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com