Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Chủ đề: SỐ PHẬN & CUỘC SỐNG...

  1. #1
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default SỐ PHẬN & CUỘC SỐNG...

    Cha ơi, hôm nay con chợt nhận ra một điều là số phận của mỗi con người chẳng ai giống ai... Thế nên, có người thì số phận êm đềm, may mắn, hạnh phúc, ... có người thì lại gập gềnh chông gai, đầy thử thách và thất bại... Người giàu có thì lại thiếu đi mái ấm gia đình, thiếu đi tình thương... người có hạnh phúc, gia đình ắm êm, vợ chồng con cái sum vầy bên nhau thì lại thiếu trước hụt sau, cái ăn cái mặc không đủ đầy và nhìn cuộc đời bằng đầy lo âu của ngày mai...
    Cha ơi, Cha thấy như vậy có thật bất công với tụi con không Cha? Thế đấy Cha ạ, chính những yếu tố khách quan ấy đôi lúc tác động vào cuộc sống của con nhiêu lắm... và con biết rằng ý chí chủ quan của con cũng làm ảnh hưởng đến số phận của con cũng không ít...
    Nhưng con biết dẫu là cuộc sống của con đầy trách trở, thử thách thì con vẫn phài vững tin vào chính bản thân của con phải không Cha? Vì con nhận ra đó là yếu tố quan trọng mà Cha đã ban tặng cho con để góp phần làm nên nạnh phúc của con... Cuộc sống không ai muốn mình chịu nhiều đau khổ... con cũng vậy! Nhưng những sống gió thăng trầm trong cuộc sống thì có ai biết trước để tránh bao giờ,... vì đó là ý Cha mà?!?
    Lạy Cha, hãy cho con biết đó là những chuyện muôn thuở của cuộc sống, để con vững vàng hơn trong cuộc sống trên bước đường đời con đang theo...cho con biết gạt bỏ đi mọi ưu phiền, đau khổ để tiếp tục khát vọng còn đang dang dở chờ con ở tương lai... cho con biết ngày mai bắt đầu cho từ ngày hôm nay... Cha nhé!

  2. Có 6 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  3. #2
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,456
    Cám ơn
    4,939
    Được cám ơn 8,448 lần trong 1,993 bài viết

    Default

    Hãy vui lên em nhé...tất cả rồi sẽ qua đi...chỉ còn tình Chúa là bền vững và tồn tại mãi trong mỗi con người trên thế gian này...."Hãy phó thác đường đời cho Chúa...tin tưởng vào Người Người sẽ ra tay"...Amen
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  4. Có 4 người cám ơn bethichconlua vì bài này:


  5. #3
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi bethichconlua View Post
    Hãy vui lên em nhé...tất cả rồi sẽ qua đi...chỉ còn tình Chúa là bền vững và tồn tại mãi trong mỗi con người trên thế gian này...."Hãy phó thác đường đời cho Chúa...tin tưởng vào Người Người sẽ ra tay"...Amen
    tư tưởng lớn... đụng nhau, còn tư tưởng be bé 2 chiếc vòng gặp nhau cười hí hửng

    Thế nên, có người thì số phận êm đềm, may mắn, hạnh phúc, ... có người thì lại gập gềnh chông gai, đầy thử thách và thất bại... Người giàu có thì lại thiếu đi mái ấm gia đình, thiếu đi tình thương... người có hạnh phúc, gia đình ắm êm, vợ chồng con cái sum vầy bên nhau thì lại thiếu trước hụt sau, cái ăn cái mặc không đủ đầy và nhìn cuộc đời bằng đầy lo âu của ngày mai...
    Cha ơi, Cha thấy như vậy có thật bất công với tụi con không Cha?
    Peter nguyen ơi, nếu cuộc sống gian trần êm ả vui tươi thì có ai nghĩ gì đến Cha trên trời và khát mong về nhà nữa? Vậy thì việc gì Chúa lại bảo chúng mình vác Thánh giá mỗi ngày mà theo Chúa...

  6. Có 5 người cám ơn littlewave vì bài này:


  7. #4
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    peter Nguyễn ơi... chính trong những khó khăn... cả bão tố... cuộc đời... con chống chọi.. con vượt lên...Con sẽ vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn và cũng khiêm tốn hơn.... và mỗi ngày thêm 1 tí từng trải....đồng thời dễ cảm thương những cảnh đời khốn khó hơn..

    Thế con nhe.. nhé con.... cầu nguyện nhiều thật nhiều cho con.....
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  8. Có 4 người cám ơn Rocky vì bài này:


  9. #5
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi pethoang View Post
    peter Nguyễn ơi... chính trong những khó khăn... cả bão tố... cuộc đời... con chống chọi.. con vượt lên...Con sẽ vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn và cũng khiêm tốn hơn.... và mỗi ngày thêm 1 tí từng trải....đồng thời dễ cảm thương những cảnh đời khốn khó hơn..

    Thế con nhe.. nhé con.... cầu nguyện nhiều thật nhiều cho con.....

    Bỗng dưng muốn khóc... Ồ, có hạt bụi trong giọt lệ... con thật hạnh phúc... muôn đời con ngợi khen danh Cha... tạ ơn Cha... Cha của con...!

  10. Có 2 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  11. #6
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi bethichconlua View Post
    Hãy vui lên em nhé...tất cả rồi sẽ qua đi...chỉ còn tình Chúa là bền vững và tồn tại mãi trong mỗi con người trên thế gian này...."Hãy phó thác đường đời cho Chúa...tin tưởng vào Người Người sẽ ra tay"...Amen
    Đọc lại... số phận và cuộc sống đúng là như thế đấy !!!

  12. Có 2 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com