|
THUỘC VỀ CHA TÔI
-----Ngày thứ ba khi tìm thấy Con Trẻ Giêsu, Đức Mẹ liền bảo Người rằng : " Con ơi! Sao con làm thế, Cha con và Mẹ buồn rằu tìm con mãi.". Chúa Giêsu trả lời rằng : " Tại sao Cha Mẹ lại tìm Tôi? Cha mẹ không biết rằng Tôi phải làm những việc thuộc về Cha Tôi ư?" Nhưng Ông Bà không hiểu gì về đó cả(Luca 2,43,50).
-----Con Trẻ Giêsu biết rằng xa cách cha mẹ như thế làm các người đau đớn lắm, nhưng Người đặt Thiên Ý trên sự sầu thảm của cha mẹ mình. Chính vì vâng theo Ý Cha, nghĩa là phụng sự Chúa mà Người xa cách mọi vật trân gian, có thể ngăn trở Người làm theo ý muốn Bề Trên. Đó là một điềm cao trọng của Con Trẻ Giêsu.
-----Người biết chí hướng của mình và không bao giờ để sai lạc.
-----Bạn ơi! Có thể bạn cũng có một chí hướng như thế. Nếu bạn theo chí hướng ấy, thì bạn sẽ làm phiền lòng cha mẹ và có lẽ bạn sẽ gặp sự phản kháng của cha mẹ nữa. Nhưng bạn hãy nghe những lời sau đây: " Sung sướng thay người thanh niên nào bắt đầu vào nghề mà được cha mẹ chúc tụng. Nhưng than ôi, có khi chí hướng chân chính gặp phải sự phản kháng của cha mẹ vì các cụ dự định một nghề nghiệp khác cho con".
-----Sự phản kháng đáng phàn nàn ấy thường xảy ra khi một thanh niên ngoan ngoãn, nhanh nhẩu, thông minh nghe tiếng Chúa Giêsu mà dâng mình vào " nhà Cha Người". Trong nhiều xứ, nhiều gia đình danh gái cho là có phúc được Chúa gọi con mình vào hầu hạ Người. Nhưng than ôi, ở nơi khác, nới mà cha mẹ kém phần đạo đức, khi người con tỏ chí hướng mình rằng:" Thưa cha, con muốn dâng đời con để hầu hạ Chúa Giêsu", thì chí hướng ấy g8ạp phải sự cấm đoán nghiêm khắc của cha mẹ ngay: " Mày muốn làm gì thì làm, nhưng đi tu làm linh mục thì không được"
-----Bạn ơi, bạn đừng ngã lòng trước một thử thách ấy. Nếu Chúa thật gọi bạn thỉ điều dự định của bgạn chắc thế nào cũng thành. Bạn hãy kiên nhẫn trên con đường Chúa chỉ, năm này sang năm khác, bạn hãy hun đúc cái kho tàng chí hướng thánh thiện ấy cho đến khi bạn được tự do. Rồi thí du như bạn thi đỗ tú tài rồi, lúc ấy bạn đủ điêu kiện, bạn lại tới trước cha bạn mà nói rằng: " Thưa cha, con phải đi vì Chúa gọi con". Và nêu cha mẹ bạn phải gạt nước mắt mà bằng lòng thì bạn hãy nhớ lới Chúa Giêsu khi 12 tuổi: " cha mẹ không biết rằng tôi phải vâng theo Ý cha tôi ư?"
-----Đức Mẹ Marỉa và ông Thánh Giuse cũng vậy, các Ngài đã khóc khi tưởng mất Chúa Giêsu, nhưng các Ngài lại vui vẻ ngay khi tìm thấy Chúa ở trong Nhà Đức chúa Trời. Bây giờ, có lẽ Ba mẹ cũng khóc lóc vì để mất cái địa vị mà đời dành cho con mình, và các cụ cũng không hiểu lời nói của bạn. Nhưng bạn hãy tin rằng các cụ sẽ vui mừng khi thấy vài năm sau, ở trong nhà Chúa, bạn làm lễ mở tay ở trước bàn thờ.
|
|