Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: HÔM NAY TA PHẢI LÀM LẠI CUỘC ĐỜI

Threaded View

  1. #2
    migoi_sg's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: F J M
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tình Yêu của Ba Mẹ !!!
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 644
    Cám ơn
    5,641
    Được cám ơn 3,654 lần trong 621 bài viết

    Default Ta sẽ chào đón ngày hôm nay với trái tim tình yêu

    Ta sẽ chào đón ngày hôm nay với trái tim tình yêu.
    Bởi đây là bí quyết tuyệt hảo nhất của sự thành công trong mọi cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Bắp thịt có thể đập vỡ khiên thuẫn và ngay cả tiêu diệt sự sống nhưng chỉ có quyền năng vô hình của tình yêu mới có thể mở cửa mọi con tim. Cho đến khi nào ta tinh thông lão luyện trong nghệ thuật này, ta mới không còn là tên bán hàng rong tầm thường nữa. Ta sẽ biến tình yêu thành vũ khí siêu hạng và không ai có thể chống lại sức mạnh của nó.
    Lý luận của ta họ có thể phản bác, lời nói của ta họ có thể không tin, trang phục của ta họ có thể không chấp nhận, gương mặt của ta họ có thể chối từ, và ngay cả sự thương lượng của ta làm họ nghi ngờ, nhưng tình yêu của ta sẽ làm tim họ tan chảy giống như những tia nắng mặt trời làm tảng đất sét lạnh nhất cũng phải mềm ra .
    Ta sẽ chào đón ngày hôm nay với trái tim tình yêu.
    Ta sẽ thực hiện điều đó thế nào đây? Từ nay ta sẽ nhìn mọi sự với tình yêu và ta sẽ lại tái sinh. Ta sẽ yêu mặt trời bởi nó sưởi ấm thịt xương ta, nhưng ta cũng yêu bóng tối bởi nó chỉ cho ta thấy những vì sao. Ta sẽ mừng đón hạnh phúc bởi chúng làm tim ta lớn lên, nhưng ta cũng chấp nhận muộn phiền bởi nó mở cửa hồn ta. Ta sẽ đón nhận những phần thưởng vì nó là thành quả của ta, nhưng ta cũng sẽ đón chào những chướng ngại bởi chúng là những thách đố cho ta.
    Ta sẽ chào đón ngày hôm nay với trái tim tình yêu.
    Ta sẽ dùng lời nói thế nào đây? Ta sẽ tán dương khen ngợi những thù địch và họ sẽ trở thành bạn ta, ta sẽ khuyến khích cổ vũ bạn bè và họ sẽ trở thành anh chị em ta, ta sẽ luôn tìm kiếm lý do để ca tụng và không bao giờ tìm cớ để ngồi lê mách lẻo nói xấu người khác. Ta sẽ cắn lưỡi khi bị cám dỗ phê bình chỉ trích ai, nhưng khi được thúc đẩy ca tụng ta sẽ hét to trên mái nhà.
    Ta sẽ chào đón ngày hôm nay với trái tim tình yêu.
    Ta sẽ hành động ra sao? Ta yêu mọi tính khí của con người bởi mỗi người đều có những phẩm giá đáng ca ngợi thán phục cho dẫu đôi khi ta không thấy. Với tình yêu ta sẽ phá vỡ những bức tường nghi ngờ thù ghét từng vây kín bao trái tim và từ nơi ấy ta sẽ xây những nhịp cầu để tình ta bước vào hồn người.
    Ta sẽ yêu thương những hoài bão bởi chúng gay hứng khởi cho ta, ta cũng sẽ ôm lấy những thất bại bởi chúng sẽ dạy ta nhiều điều. Ta sẽ yêu thương những vua chúa bởi họ cũng chỉ là con người và ta cũng yêu thương những người thấp hèn bởi trong họ đều có thần tính. Ta sẽ yêu thương những người giàu có bởi họ là những kẻ cô đơn; và ta cũng yêu những người nghèo khó bởi họ đầy dẫy quanh ta. Ta sẽ yêu người trẻ vì niềm tin họ giữ trong hồn; và ta cũng yêu kính người già bởi họ có nhiều khôn ngoan để chia sẻ. Ta sẽ yêu những mỹ nhân vì mắt họ u uất nỗi buồn; và ta cũng yêu những người xấu xí bởi tâm hồn họ đầy ắp bình an.
    Ta sẽ chào đón ngày hôm nay với trái tim tình yêu.
    Nhưng ta sẽ phản ứng ra sao trước những hành động của người khác? Với tình yêu. Tình yêu là vũ khí giúp ta đến với trái tim người khác thế nào thì tình yêu cũng sẽ là khiên thuẫn đẩy lùi những mũi tên của sự thù ghét và những ngọn giáo của sự thù ghét như vậy. Rủi ro và nhụt chí can đảm sẽ tấn công vào khiên thuẫn tình yêu của ta nhưng chúng sẽ biến thành những giọt mưa mềm mại. Khiên thuẫn này sẽ che chở cho ta trong chốn thương trường và nó sẽ kiềm chế ta lúc cô đơn. Nó sẽ nâng hồn ta lên khi gặp thất vọng và trấn tĩnh lúc ta hoan hỉ vui mừng. Càng dùng nó, nó càng trở nên mạnh mẽ và là chốn bảo vệ vững chắc cho đến một ngày nào đó ta sẽ vất bỏ nó đi và bước thong dong giữa muôn muôn hạng người và khi ta làm thế tên ta sẽ được nâng lên cao chót vót trên ngọn kim tự tháp đời.
    Ta sẽ chào đón ngày hôm nay với trái tim tình yêu.
    Rồi ta sẽ ứng xử với mỗi người ta gặp thế nào? Chỉ có một cách, trong thinh lặng và chỉ cho riêng ta, ta sẽ chào người đó và thầm nói : tôi yêu anh. Mặc dù nói trong thinh lặng nhưng những lời này sẽ long lanh trong mắt ta, chiếu sáng trên gương mặt rạng ngời, mang nụ cười trên đôi môi, và vang vọng trong giọng nói, và tim người đó sẽ mở ra. Và ai có thể chối từ không mua hàng hóa của ta khi mà tim họ đã cảm thấy tình yêu ta?
    Ta sẽ chào đón ngày hôm nay với trái tim tình yêu.
    Và trên hết, ta sẽ tự yêu mình. Bởi khi làm thế ta sẽ nhiệt tâm kiểm soát tất cả những gì muốn đi vào thân xác ta, tâm trí ta, linh hồn ta và trái tim ta. Sẽ không bao giờ ta nuông chiều thân xác một cách quá đáng, nhưng là yêu thương nó với sự trong sạch và chừng mực. Sẽ không bao giờ ta để tâm trí bị lôi cuốn bởi tội lỗi và sự thất vọng, mà là thăng tiến nó với kiến thức và khôn ngoan của bao đời. Sẽ không bao giờ ta cho phép linh hồn ta tự mãn hay hài lòng, nhưng nuôi dưỡng nó với suy niệm và cầu nguyện. Sẽ không bao giờ ta cho phép tim ta trở nên nhỏ nhen và cay đắng, mà là chia sẻ nó và nó sẽ lớn lên để mặt đất ấm áp hơn.
    Ta sẽ chào đón ngày hôm nay với trái tim tình yêu.
    Kể từ hôm nay, ta sẽ yêu toàn cõi nhân sinh. Từ nay sự thù hằn ghen ghét sẽ không còn trong dòng máu ta nữa, bởi ta chẳng có giờ để thù hằn ai, chỉ còn giờ để yêu thương mà thôi. Từ nay ta sẽ bước bước đi đầu tiên như đòi hỏi để thành nhân giữa muôn người. Với tình yêu ta sẽ gia tăng sự buôn bán gấp trăm trăm lần và ta sẽ thành người buôn vĩ đại. Giả như ta không có một phẩm tính nào khác thì chỉ với tình yêu ta vẫn sẽ thành công. Không có tình yêu ta sẽ thất bại ê chề cho dẫu đầu đầy kiến thức và kỹ năng của thế giới.
    Ta sẽ chào đón ngày hôm nay với trái tim tình yêu và ta sẽ thành công.


    Tác giả: OG MANDINO
    Chữ ký của migoi_sg
    God looks at me, His creation, and says, "Excellent".

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com