Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 16 trên 16

Chủ đề: Có được phép???

Threaded View

  1. #16
    chimotmathoi's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2009
    Tên Thánh: giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: chưa rõ
    Bài gởi: 4
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 11 lần trong 5 bài viết

    Default

    ace à! theo mình thì minh nghĩ thế này
    trong cuộc sống này chúng ta phải luôn phải sống cùng bóng tối nhưng điều cốt lõi là ta sống để không bị chìm vào bóng tối đó, kế nữa là ta hãy sống như một ánh nến nhỏ bé để có thể soi dọi một phần của bóng tối đó.
    hãy yên tâm đi vì nếu mỗi chúng ta là một ánh nến nhỏ bé thì gộp nhiều ánh nến bé xíu đó lại thi chắc chúng ta cũng biết điều gì sẽ sảy ra rồi chứ?
    Còn về việc chúng ta phải hoc những môn đó thì theo hầu như tất cả chúng ta nếu la sinh viên thì sẽ được học và phải học nên việc tránh học sẽ lâ không thể vì vậy ta phải hoc và học cho thật giỏi những môn đó để ta biết được nó thì ta mới có thể tránh được sa ngã và có thể giúp được những ae của chúng ta không mắc phải cái bẫy của ma quỷ giăng ra cho chúng ta.
    Điều thứ 2 minh muốn nói là trước khi ta học những môn đó thì ta phải luôn luôn học hỏi tìm hiểu sâu về "đạo Công Giáo" về đời sống đức tin của chúng ta đã vì có câu "biết địch biết ta trăm trận trăm thắng" mà. Hãy lên tiếng những lúc bạn có thể lên tiếng để "góp ý" về những sai trái đó. Mình nói là góp ý vì khi chúng ta "phản bác" quá gay gắt thì sẽ làm hỏng hết đó, trong khi "góp Ý" hãy luôn nhớ đến Chúa và hãy cầu nguyện truớc bất cứ việc gi vì Kinh Thánh đã có câu:"con đừng lo phải nói gì...vì lúc đó là Thần Khí nói trong con chứ không còn là con nói đâu"
    Điều thứ 3 mà mình xin góp ý là chúng ta phải luôn sống trong tâm tình "cầu nguyện", cầu nguyện không ngưng nghỉ, cầu nguyện trong tất cả mọi công việc ở mọi nơi...cầu nguyệncho chúng ta vững thêm lòng Tin-Cậy-Mến,cầu nguyện cho ace của chúng ta, cách đặc biệt là cho những người ace Công Giáo đang còn lầm tưởng về những điều được học trên lớp cho chúng là đúng và bị lung lay về Đức Tin. Sau cung chúng ta hay cầu nguyện cho những người đang dạy những môn học đó.
    HÃY TÍN THÁC NƠI CHA NHÂN LÀNH!

  2. Có 4 người cám ơn chimotmathoi vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com