|
Chứng Nhân Lòng Thương Xót Chuá và Đức Mẹ 1. Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Sau khi được người bạn dắt đến cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa ở nhà thờ Chí Hoà chiều thứ năm, vợ chồng con đã biết đọc kinh tối với nhau, vì hơn 20 năm qua vợ chồng con chưa bao giờ đọc kinh chung với nhau, và con cái của con đã biết hoà thuận yêu thương nhau.
2. Gia đình con khó khăn, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con có chỗ ngồi ổn định để bán hàng, Chúa đã nhận lời và ban cho con còn hơn sức con tưởng tượng. Con trai của con ở ngoài Bắc đã bớt được ma túy. Con xin cảm tạ Chúa.
3. Con chưa tìm được việc làm, nhưng Chúa vẫn nuôi dưỡng con khi thất nghiệp. Cảm ơn Chúa, nhờ thất nghiệp con mới được gần gũi Chúa và làm việc cho Chúa.
4. Chúa ơi, qua lời bầu cử của Mẹ, nhà con được nhiều ơn lắm. Con đã làm bài thi học kỳ I rất tốt. Mẹ của con bớt bệnh và khỏe mạnh hơn. Chị con chăm học hơn. Bố con bớt uống rượu. Anh con hiền hơn. Con cám ơn Đức Mẹ.
5. Con đã ăn chơi quá đáng để rồi phải chịu lấy hậu quả tai hại. Con bị nhiễm một căn bệnh từ tội lỗi của con để lại. Con đã chạy đến cùng Mẹ, qua Mẹ, ăn năn thống hối tội lỗi xin Chúa thứ tha. Lạ lùng thay ! Con đã đi xét nghiệm máu 2 lần, lần 3 tháng và lần 6 tháng. Kết quả con chưa bị nhiễm HIV.
6. Sau nhiều lần nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho bố con được ơn trở lại. Bây giờ, bố con đã thực sự không còn chơi bài bạc số đề nữa và cũng đã bỏ được rượu. Đặc biệt là bố con siêng năng đi nhà thờ và tham gia sinh hoạt ở giáo xứ.
7. Tạ ơn Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ, Chúa đã thương thay tính đổi nết cho chồng con. Anh ấy đã biết suy nghĩ lại, bỏ bớt tật rượu chè, biết quan tâm đến gia đình và thương yêu vợ con hơn.
8. Mẹ ơi ! Mẹ đã biết hết những nỗi khổ của con. Hai đứa con của con mắc bệnh thế kỷ, nhưng cháu ngoại của con không bị nhiễm HIV, cháu đã được 5 tuổi, khoẻ mạnh ngoan ngoãn. Sau 7 năm lận đận gian nan, nay các cháu đã có công ăn việc làm ổn định. Con xin cảm tạ Chúa và Mẹ Maria.
9. Ôi! Con vui mừng quá vì gia đình con đã bớt những tiếng cãi nhau và chửi thề. Bố của con cũng đã bớt uống rượu, đã trả được một phần nào số nợ. Và ơn lớn nhất đó là gia đình con đã đọc kinh mỗi tối, lúc 3 giờ chiều thì đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa.
10. Con tạ ơn Chúa đã cho con trả được số nợ rất lớn do chồng con cờ bạc. Dù khó khăn thử thách nặng nề mà lòng con vẫn thấy thanh thản.
11. Con là Maria Phan Thị Ngọc Cẩm. Trước đây, con đã bị bại một chân phải, con đã chạy chữa khắp nơi mà không khỏi. Được tin cha và Cộng Đoàn Lòng Thương Xót xứ Chí Hoà đi hành hương Tàpao và về dâng lễ ở nhà thờ Đồng Kho, con vội vã đến xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Tạ ơn Chúa, con đã được Chúa chữa lành chân. Con xin hứa từ nay về sau luôn nhớ đến Chúa, và cầu nguyện cho những ai chưa biết Chúa để họ được đến với Chúa.
12. Con cám ơn Chúa vì Hồng Ân dạt dào mà Chúa đã ban cho con trong suốt một năm qua. Nhờ đến với Lòng Thương Xót Chúa mỗi thứ năm ở Chí Hoà mà con đã xa rời được cuộc sống chơi bời trác táng. Chúa đã biến đổi con, vì trước đây con luôn khinh ghét người khác, chỉ biết sa đọa vào những trò chơi vô bổ thâu đêm suốt sáng.
13.Trong năm qua, gia đình con được mọi sự bình an, vợ chồng con đã hòa thuận với nhau, nợ nần cũng trả được bớt. Gia đình con xin tạ ơn Chúa và Mẹ. Xin Chúa và Mẹ ban ơn thêm sức và đồng hành với gia đình con luôn mãi.
14. Qua lời bầu cử của Mẹ Maria, Chúa đã ban cho gia đình con được bình an, mạnh khỏe, công việc làm ăn thuận lợi. Chúa đã ban cho tâm hồn con bình an và bớt nóng nảy. Cám ơn Chúa vì qua những khó khăn con biết mến yêu và trông cậy vào Chúa nhiều hơn.
15.Qua lời bầu cử của Mẹ đến với Chúa, gia đình con đã tai qua nạn khỏi, bớt cãi nhau, con cái được khỏe mạnh, anh em được đoàn tu, trên thuận dưới hòa. Con cám ơn Chúa và Mẹ.
16. Con là Nguyễn Phước Hùng vợ con là Phạm Minh Trang. Vợ chồng con có nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho vợ con sinh được mẹ tròn con vuông vì các bác sĩ siêu âm và xét nghiệm đều quả quyết 90% cháu sẽ bị down. Chúa đã làm điều lạ lùng. Vợ con sinh bình thường, không phải mổ. Chúng con được một cháu trai khỏe mạnh. Vợ chồng con mừng lắm chỉ biết cảm ơn cha và cộng đoàn.
17. Có những lúc con quá tuyệt vọng vì sau khi chồng con bị tai biến nằm liệt một chỗ, con phải lo cho 5 đứa con đi học. Trong lúc quá lo lắng khổ sở, con mang bệnh nặng, trong nhà không có một đồng nào. Hằng ngày con chỉ biết cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa soi sáng cho con biết phải làm cách nào. Chúa và Mẹ đã chữa con khỏi bệnh. Chồng con tỉnh táo hơn. 5 đứa con của con học hành đến nơi đến chốn, đến nay đã ra trường, có công ăn việc làm ổn định. Chúa và Mẹ đã ban cho gia đình con ngày hôm nay thật ấm êm, hạnh phúc. Con xin hứa sẻ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo như con. |
|