  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
cảm ơn anh Ben. em cũng có những thời gian ngẫm nghĩ, dừng chân, những khoảng trống lắm, mà sao...tình trạng này cứ lặp đi lặp lại miết.em ko dứt ra được. Mọi người nhìn vào , cứ tưởng em vô tư , yêu đời lắm. Nhưng........ko phải thế.......
Em rất muốn sống, sống như chính mình đó, nhưng có lẽ........ phải 1 thời gian nữa, khi em có đủ điều kiện, em sẽ làm được việc em thik và em muốn......
Giờ em chỉ bít cầu nguyện thôi.
Chúa ơi nâng con dậy, đưa con thoát khỏi vòng luẩn quẩn.... |
|
|
|
 |
-
Có 5 người cám ơn teresa_my88 vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com