|
-----Một người thanh niên đứng đắn phàn nàn rằng: “ Vâng lời. Bảo tôi vâng lời, nhưng cha mẹ có hiểu tôi đâu”.
-----Đó, than ôi! Đó là một vấn đề khó khăn. Thật ra, cha mẹ có thể không hiểu được con mình chăng? Than ôi! Sự ấy có thể lắm. Hoặc vì tính đơn sơ, hoặc vì thiếu giáo dục mà các cụ không thấu tỏ ý con ngày nay đã thành một học sinh lớn tuổi, hoặc dầu thông thái chăng nữa, các cụ không hiểu những sự trang đấu của mỗi tuổi trong đời người: thật có nhiều điều đúng và gần đúng với lý luận. Cho nên không ai chối rằng sự không hiểu nhau là nguồn gốc bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu cãi cọ. Nhưng chỉ có cha mẹ có lỗi sao? Còn ai nữa? Bạn, Còn bạn nữa, bạn ạ.
-----Phải còn bạn nữa, trong mọi sự, bạn đều có lỗi nếu bạn không cố gắng làm giảm những sự đụng chạm kia. Chúa Giêsu là Con Đức Chúa Trời nhưng Người vâng lời một người thợ mộc. Và khi Thánh Giuse muốn dạy bảo Người điều gì về nghề nghiệp của mình. Người không bao giờ nói một cách kiêu ngạo rằng: “ Cha muốn dạy tôi điều này, nhưng tôi biết hơn Cha nhiều”. Cha mẹ cho mình vật gì, Chúa đều cám ơn nhận lấy. Có lẽ Cha mẹ bạn không được học toán pháp và đọc sách của ông Tacite, vì thế bạn giỏi hơn các cụ về tính toán và ngoại ngữ. Nhưng các cụ hiểu đời hơn bạn và tình phục tử và mẫu tử của các cụ sẽ làm tiêu tán cái điều không hiểu nhau kia. Bây giờ bạn đã lớn khôn và nếu bà mẹ góa bụa của bạn vẫn còn ngại ngùng và sợ hãi như thưở xưa, vẫn còn săn sóc và khuyên răn bạn như khi còn bé thì bạn cho đó là tình một người mẹ lo lắng cho con. Bạn đừng chê bai những điều bà dạy mà bạn cho là những điều nhỏ mọn. Bạn đừng dùng dằng giận dữ , bạn đừng đóng sập cửa lại, bỏ nhà ra đi. Không, bạn hãy ở lại dẫu bạn có phải quên mình và hy sinh nữa. Bạn hãy âu yếm bàn tay nhân từ của bà mẹ.
-----Con Đức Chúa Trời đã vâng lời người thợ mộc: Người đã vâng lời cả những việc rất thường. Người đã vâng lời trong suốt 30 năm liền !
-----Ba mươi năm thôi ư? Nhưng không. Sau này Người vẫn còn vâng lời và Người còn vâng lời đến bây giờ. Người vâng lời ai? Người đã vâng theo luật thuở xưa và đến đền thờ để làm gương mẫu. Người vâng phục luật pháp người đời. Người vâng theo cả những kẻ đến cầu xin cùng Người. Một người cha đến van xin rằng: “ Lạy Chúa. Lạy Chúa, hãy thương con tôi, con tôi yếu và đau đớn lắm”. ( Mát-thêu 17,14).Và Chúa đã chữa người con ấy khỏi. Một người mẹ khốn nạn khấn nài: “ Lạy Chúa, Chúa là con Vua Đa-vít, xin Chúa hãy thương tôi. Con gái tôi bị quỷ ám và dằn vặt khổ sở”( Mát-thêu 15,22). Và Chúa đã trừ quỷ ra khỏi người con gái ấy. Trên Núi Sọ, Chúa đã vâng phục kẻ hành hạ mình. Và tới bây giờ, Chúa còn vâng theo các thầy cả tế lễ. Một lời thầy cả đọc, bất cứ lúc nào, Người liền xuống trong phép Mình Thánh mầu nhiệm.
-----Trong khi Con Đức Chúa Trời treo gương mẫu vâng lời không ngừng như thế, bạn có phép cư xử cách khác được không? Bạn có thể không vâng lời không?
“ Đời Ta là làm theo Ý muốn của Đấng đã sai Ta
xuống và hoàn tất công cuộc của Người”( Gioan 4,45). |
|