|
-----Trong một nhà thờ, trên nếp nhà mồ và bên cạnh những hình ảnh của sự chết, tôi thấy ghi một câu châm ngôn tốt đẹp này: “ Trong bạn còn nhiều nữa”.
-----Và bây giờ trong khi suy gẫm về sự tấn tới của Chúa, những chữ kia lại hiện ra trong trí tôi. Đó là một câu châm ngôn cho cuộc chiến đấu hằng ngày, đó cũng là một ngôi sao chói lói dẫn đường, đáng cho người thanh niên nam nữ ham muốn, sốt sắng và mê mang về chân lý nhận làm mục đích để noi theo.
-----Dầu công cuộc của tôi có kết quả tốt đẹp đẽ đến đâu, người đời có khen lao sự đó đến đâu, điều đó không cần: Tôi sẽ nói: “ trong tôi còn nhiều nữa” để phấn khởi lòng mình, để hăng hái bước đi. Nhưng tôi vẫn nghe những lời ca tụng: tôi là học trò tốt, tôi dễ yêu, khéo léo và lễ phép. Mặc : “ trong tôi còn nhiều nữa”. Anh đoàn trưởng bảo tôi là một người hướng đạo tốt, phải nhưngnhưng “ trong tôi còn nhiều nữa”. Một buổi chiều khi xem xét lại hồn mình, tôi vui mừng biết bao khi thấy mình gần Chúa, thí dụ một năm nay. Điều đó không đáng kể. Mỗi buổi chiều tôi vẫn nhủ tôi cho lòng thêm sốt sắng: “ trong tôi còn nhiều nữa”. Nhưng những sự trên này có đưa tôi đến sự khoe khoang, đến kiêu ngạo không? Không hẳn là không. Chỉ kẻ nào dễ dãi trong mọi sự của mình mới chóng thành kiêu ngạo. Nhưng bạn đừng bao giờ bằng lòng về những việc lành mình đã làm. Bạn hãy phấn khởi luôn luôn “ Ascende superius” “ Hãy lên cao mãi”. Đó là một cách khôn ngoan để tự giáo dục mình. Chúa Giêsu đã tấn tới từng ngày về khôn ngoan và về ơn phúc, phải, chính Người đã răn dạy ta điều này: “ Con hãy toàn thiện như Cha trên trời là Đấng toàn thiện”. Và Thánh Phao-lô đã khuyến khích các người ngoan đạo về công cuộc thiêng liêng bằn sự so sánh một các đẹp đẽ rằng :” Dei estis agricultura”( I. Cor 3,9): Các bạn hãy làm việc vì các bạn là cánh đồng của Chúa.
-----Bạn ơi! Bạn hãy chiêm ngắm trong yên lặng và trong khi sốt sắng khẩn cầu, bạn hãy chiêm ngắm luôn nét mặt đáng yêu của Đấng Cứu Thế và cố hình dung khuôn mặt thánh thiện kia trong hồn bạn. Bạn có để ý không, đã hai ngàn năm nay, từng trăm, từng ngàn nghệ sĩ đang ra sức tìm tòi để phác họa lại trên tấm khăn khuôn mặt thánh thiện của Đấng Cứu Thế? Nghệ sĩ nào cũng dùng hết tài năng của mình vào công cuộc đó, nhưng những nhà nghệ sĩ trứ danh nhất, đại tài nhất hoàn cầu cũng không vẽ đẹp bằng bạn, bạn ạ, nếu lòng ham muốn giục bạn nắn nót những nét mặt của Chúa trong tâm hồn tươi trẻ, đa cảm và dịu dànhg của bạn.
-----Chúa đã phán rằng :“ Con hãy hoàn thiện”. Đó không phải là một định lệ văn chương. Cái danh dự thánh thiện nhất của những linh hồn công giáo là nếu mình theo đúng bước của Chúa, mình sẽ thành Đấng Ki-tô thứ hai: “ Christianus alter Chritus”
-----Ôi! Biết bao nhiêu tư tưởng thâm thúy đầy cao siêu và đầy mãnh lực dồn dập trong khi tôi nghĩ những lời trên đây! Nếu tôi là hình ảnh Chúa Cứu Thế, nếu tôi là một Đấng Kitô thứ hai, tâm hồn tôi sẽ trong sạch ngần nào! Tôi sẽ dè dặt lời nói, giữ gìn con mắt và sữa chữa biết bao lỗi lầm biết bao! Biết bao lần tôi sẽ nhắc nhở trong tôi rằng: “ trong tôi còn nhiều nữa”. Phải tiến lên mãi mãi, vì kẻ nào bằng lòng về mình là thường hay hướng chiều về ý xấu. |
|